Nhờ vở kịch đăng Báo Hải Phòng, con tôi có việc làm
Nguyễn Quang Phụng
Thời điểm đó, tôi có cô con gái út tốt nghiệp Trường trung cấp Kế toán, chưa xin được việc làm, nên ra chợ Vạn Mỹ bán mía. Tôi rất khổ tâm mỗi khi nghe vợ phàn nàn “Người ta làm cán bộ, con cháu đều có công ăn việc làm ổn định. Mình cũng làm cán bộ mà con phải ra đường bán mía !”. Có lần tôi phát cáu với vợ: “Tôi đã đi đến nhiều nơi để xin rồi, họ bảo phòng tài vụ không thiếu người. Cũng có nơi đã nhận hồ sơ, nhưng chưa giải quyết, đành phải chờ chứ biết làm sao được !”. Vợ tôi hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn: “Sao ông không xin cho con vào cảng. Trước đây, ông cũng từng làm trưởng phòng ở đó kia mà ?”. Tôi giải thích: “Cảng có quy chế, mỗi cán bộ, công nhân viên chỉ được một con hoặc cháu làm việc trong cảng. Nhà mình có một đứa đang làm việc ở cảng còn gì?” …
![]() |
Khi còn công tác tại Cảng Hải Phòng, tôi có viết một số bài về các hoạt động của cảng. Gần đến dịp kỷ niệm ngày truyền thống của cảng (24-11) năm ấy, tôi viết vở kịch vui ngắn “Bến cảng quê hương tôi”. Vở kịch được đăng Báo Hải Phòng, tôi rất vui. Vài hôm sau khi báo đăng, có nhân viên của Cảng Hải Phòng đến tận nhà đưa tôi giấy mời của đồng chí Phan Long, Giám đốc Cảng. Tôi thật sự ngỡ ngàng vì sau khi tôi từ Cảng chuyển công tác sang cơ quan khác, anh Phan Long mới về làm giám đốc Cảng. Đúng hẹn, tôi đạp xe đến Cảng. Anh Phan Long ra tận cửa đón, bắt tay thân tình và mời tôi vào văn phòng, vui vẻ nói: “Tôi rất thích vở kịch “Bến cảng quê hương tôi” của anh đăng trên Báo Hải Phòng. Anh từng là trưởng phòng thương vụ Cảng, chuyển công tác hơn 10 năm mà vẫn nhớ Cảng. Tôi mời anh đến để cảm ơn và xem anh về nghỉ hưu rồi có khỏe không ?”. Khi anh Phan Long hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, tôi trình bày về chuyện con gái út chưa có việc làm. Anh Long hỏi: “Sao anh không đưa cháu vào Cảng làm việc ?”. Tôi nói về quy chế của Cảng, anh Phan Long xua tay: “Quy chế nêu ra như thế. Nhưng đối với cán bộ chủ chốt và người có công với Cảng thì phải linh hoạt giải quyết chứ”. Nói đoạn, anh Phan Long đưa giấy bút cho tôi, nói: “Đây, anh viết đi, tôi ký, rồi anh đưa cháu cầm đến phòng lao động tiền lương của Cảng ký hợp đồng và làm việc ngay”. Khỏi phải nói, gia đình tôi vui mừng, phấn khởi đến mức nào !.
Vậy là, nhờ vở kịch ngắn đăng trên Báo Hải Phòng, con tôi có việc làm.
(Số 63/36 đường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền)
