Mình không lo cho mình thì ai lo ?!

25/03/2017 17:12

Phạm Thị Vân Hải

Cán bộ y tế tiêm phòng bệnh cho học sinh Trường THPT Thái Phiên.

Ảnh: Châu Giang

Một cán bộ kiểm dịch quốc tế của Hải Phòng chia sẻ, nhiều thuyền viên sẵn sàng chi tiền để mua sổ tiêm chủng giả để không mất thời gian đi tiêm chủng theo quy định. Mặc dù, thời gian tiêm không nhiều. Dịch vụ cung cấp cũng thuận lợi. Giá cả lại càng không phải là vấn đề. Bởi có những mũi vắc-xin, chi phí bỏ ra không bằng mức tiền thuyền viên chi để mua sổ tiêm chủng giả. Nhưng họ vẫn bỏ tiền ra mua để không phải trực tiếp đi tiêm. Điều đáng lo ngại là, tại các quốc gia nơi tàu họ nhập cảnh và cả những địa phương nơi họ lui tới có thể tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh mà họ dễ dàng mắc phải nếu như không tiêm phòng.

Có cầu thì mới có cung. Các đường dây sản xuất giấy tờ giả, hồ sơ giả như giấy khám sức khỏe, sổ tiêm chủng kia không thể hình thành nếu như không có nhu cầu từ phía người dân. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, tự đặt câu hỏi nếu những thuyền viên đang sử dụng sổ tiêm chủng giả kia vào vùng dịch bệnh nguy hiểm nào đó như tả, tiêu chảy, sốt vàng, ebola…, việc chống đối, qua mắt các cơ quan chức năng với giấy tờ giả không thể giúp họ qua mắt bệnh dịch. Lúc ấy, chính họ là người chịu thiệt thòi. Chi phí và thời gian điều trị sẽ gấp nhiều lần, thậm chí cả đời. So với chi phí và thời gian bỏ ra để đi tiêm chủng, nhận sổ tiêm chủng “xịn” thật không đáng chút nào!