"Đảo ngọc" rạng ngời dịp lễ hội
Ảnh: Hoàng Phước
![]() |
Lễ hội ra khơi, bám biển năm 2017 tại thị trấn Cát Bà. |
Tối 30-3, dù thời tiết có phần "ẩm ương" khi mưa, lúc tạnh, nhưng không ngăn được dòng người nườm nượp đổ về quảng trường thị trấn Cát Bà và các tuyến phố lân cận, nơi lễ hội đường phố (Carnaval) lần đầu "ra mắt" tại "đảo ngọc". Carnaval là một trong những hoạt động được mong chờ nhất tại dịp lễ hội lần này. Hàng nghìn người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế được đền đáp xứng đáng khi được chứng kiến "bữa tiệc" đã con mắt. Gần 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên cùng hàng chục tiết mục kết hợp với ánh sáng, âm thanh thực sự khuấy động bầu không gian rộng lớn. Các tuyến phố dường như được "hâm nóng" bởi bước chân của các đoàn diễu hành cùng trang phục độc đáo và màn nhảy múa đúng "chất" Carnaval.
Sau đêm dù trằn trọc khó ngủ bởi dư âm của Carnaval, nhưng du khách và người dân địa phương dậy khá sớm. Từ tờ mờ ngày 31-3, mọi người đổ dồn về khu vực quảng trường và cầu cảng, nơi diễn ra lễ cầu ngư và ra khơi vụ cá Nam truyền thống cùng lễ ra khơi, bám biển năm 2017 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBND thành phố phối hợp tổ chức. Dạo một vòng chung quanh vịnh Cát Bà, thấy niềm vui hiện rõ trên những gương mặt rạng ngời trước cảnh tượng tàu thuyền đậu san sát cùng những tấm băng-giôn, khẩu hiệu thể hiện quyết tâm của ngư dân bám biển, gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vì môi trường xanh…
Đúng 8 giờ, khi lễ ra khơi, bám biển năm 2017 bắt đầu, trời vốn xầm xì bỗng hửng nắng. Trong khoảng không rộng lớn, lời ca "biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương…" vang lên vọng tới trời xanh, âm vang tới những dãy núi xanh mướt, trùng điệp phía xa xa. Thêm một ngày nữa, núi rừng, biển đảo Cát Bà, du khách và người dân địa phương được sống trong bầu không khí lễ hội ngập tràn niềm vui, rộn ràng và tươi mới. Chị Nguyễn Thị Kim Phượng, du khách đến từ tỉnh Phú Thọ, cho biết: "Đây là lần đầu tôi tới Cát Bà, cũng là lần đầu đến với biển. Quang cảnh nơi đây đẹp quá, con người lại thân thiện, hiếu khách. Trước nhiều "món ăn tinh thần", tôi cố gắng thưởng thức để khi về kể lại với người thân, bạn bè đồng nghiệp. Năm tới, chắc chắn tôi sẽ rủ họ đến với Cát Bà!".
Sau buổi trưa trời bất ngờ đổ mưa khá nặng hạt, đầu giờ chiều, nắng xuân bừng lên đúng lúc khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Cát Hải lần thứ 6 và Giải đua thuyền rồng trên biển Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 23. Khu vực quảng trường thị trấn Cát Bà vốn ngày thường rộng rãi đến vậy, bỗng nhỏ bé bởi sự có mặt của hàng nghìn du khách, người dân địa phương, các em học sinh tham gia đồng diễn cùng hơn 300 thành viên các đội đua đến từ các xã, thị trấn của huyện Cát Hải, các huyện của thành phố và tỉnh bạn. Dù chưa đến giờ diễn ra cuộc đua thuyền rồng, nhưng khu vực lan can chung quanh vịnh Cát Bà không còn một chỗ trống. Ai cũng cố xí cho mình chỗ đứng thật đẹp để dễ quan sát, cổ vũ các đội đua. Nhiều người chậm chân nghĩ ra "sáng kiến" leo lên nóc một số tòa nhà cao tầng. Thế mới biết, tình yêu của người dân biển đảo đối với môn thể thao truyền thống đề cao sự đoàn kết cũng như tinh thần thượng võ và sự hấp dẫn của giải đua thuyền rồng tranh Cúp Báo Hải Phòng lớn đến nhường nào. Dường như không có rào cản, ranh giới giữa cổ động viên đội này, đội nọ. Mọi người đều "nhảy cẫng" lên vì sung sướng và ôm chầm lấy nhau khi chứng kiến những màn tăng tốc, rượt đuổi, lật đổ ngoạn mục để rồi vỡ òa trong niềm vui với chiến thắng chung.
Màn đêm buông xuống, Cát Bà vốn lung linh lúc lên đèn, càng thêm quyến rũ với chương trình nghệ thuật "Cát Bà xanh" kỷ niệm 58 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá (31-3-1959- 31-3-2017), Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1-4), khai mạc du lịch Cát Bà 2017. Gần một vạn người tin tưởng Cát Bà sẽ thêm một mùa du lịch bội thu, giúp du khách “Vui lòng khi đến, vừa lòng lúc đi”. Dù rất khuya nhưng nhiều tốp du khách cố nán lại rủ nhau dạo một vòng dọc con đường ven vịnh để bao trọn vào tầm mắt và khắc sâu trong tâm trí ấn tượng về một điểm đến tuyệt vời. Cát Bà ơi, hẹn ngày trở lại!./.
Thái Phan
