"Lạt mềm buộc chặt"

04/04/2017 11:08

Những giấc mơ nhỏ trong giấc mơ dài

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm không sai khi nhận ra, “trong thơ của Hằng có vô vàn giấc mơ. Những giấc mơ không lặp lại bao giờ, mỗi giấc mơ dịu dàng mở ra không gian thơ khác nhau và ngập tràn xao xuyến”. Nhận xét của nhà thơ tên tuổi trong làng văn học Việt Nam cũng được công chúng yêu thơ đồng cảm khi đọc những bài thơ “Trong giấc mơ” của nhà báo, nhà biên kịch Chu Thu Hằng.

Chu Thu Hằng

Bài thơ được chọn mở đầu cả tập cũng có tựa đề liên quan đến giấc mơ. Đó là “anh trong giấc mơ”. Ở đây, người thơ hối hả đi tìm hình bóng thủy chung, son sắt không thay dạ đổi lòng. Nhân vật anh trong bài thơ hiện lên như hình mẫu nồng nàn và lãng mạn: “Em đi tìm anh trong giấc mơ/ Chạy dọc hai đầu nỗi nhớ/ Nắng ở nơi em/ Mưa nơi anh ở/ Nụ hôn vừa ướt đã khô…”. Bài thứ hai, dù không thể hiện rõ thành lời, nhưng tựa đề cũng ẩn hiện giấc mơ nồng thắm về người dưng nào đó. Chu Thu Hằng tả lại trạng thái “tương tư người dưng” như thế này: “Em thả hồn vào anh/ Nỗi nhớ từ kiếp trước/ Chỉ là người dưng nên anh đâu biết/ Tương tư anh khi nào…”.

Mỗi bài thơ là giấc mơ nho nhỏ được Chu Thu Hằng biểu cảm qua những trạng thái cảm xúc khác nhau. Ở bài “say nắng”, giấc mơ ấy hiện lên dễ thương, mong manh mà đầy những vương vấn khó quên: “Trời có nắng đâu/ Mà em say nắng/ Anh không phải mặt trời chói chang gắt nóng/ Sao chưa nhìn đã say/ Cuống quýt đôi chân/ Cuống quýt bàn tay…”. Còn trong bài “tại mùa thu”, những câu thơ lại như kiểu hờn dỗi trẻ thơ, đổ vạ cho mùa thu để lý giải cảm xúc yêu thương ngập tràn trong trái tim đôi lứa: “Chẳng phải vì em nhắn tin/ Nên anh đến để tim xốn xang lần nữa/ Nếu hôm đó hoa sữa thôi không nở/ Anh chẳng cuống cuồng với quá khứ ngày xưa…”

51 bài thơ với 51 cung bậc của nhiều giấc mơ kết lại thành giấc mơ dài mà Chu Thu Hằng dày công ghi lại. Có giấc mơ buồn, có giấc mơ trong trẻo, mong manh, có giấc mơ như thước phim trở lại ngày thơ ấu… Nhận ra Chu Thu Hằng khác với vai trò Phó tổng Biên tập Báo Văn hóa, cây bút sắc sảo của lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật trong làng báo chí cả nước. Khác với nhà biên kịch tâm huyết với nhiều phim truyền hình đang ăn khách hiện nay. Đó là người thơ trong Chu Thu Hằng mơ mộng, nhẹ nhàng, chân thành trong tình yêu và cuộc sống.

Người thơ

Những người trót phải lòng thơ, yêu thơ và say đắm thơ đều chia sẻ rằng, thơ giúp họ cân bằng trước những sóng gió, vất vả, áp lực của cuộc sống và công việc. Thơ giúp họ trẻ lại, giúp họ khám phá ra những thế mạnh tiềm ẩn trong tâm hồn mình.

Tập thơ đầu tay “Trong giấc mơ” – NXB Hội Nhà văn năm 2016.

Ai biết Chu Thu Hằng từ trước, gặp lại chị sau khi chị bén duyên thơ đều nhận thấy, chị trẻ ra. Nụ cười hồn nhiên và không nguôi đam mê khi nói đến cảm xúc mỗi lần đặt bút viết thơ. Mơ mơ, thực thực, thơ giúp chị thư giãn giữa công việc bộn bề. Thơ đưa chị về với bản ngã của chính mình. Như Hoàng Nhuận Cầm đọc thơ chị cũng nhận ra. “Con đường đến với thi ca của Chu Thu Hằng, có lẽ chỉ riêng Hằng mới có, mới biết rõ, mới thấu hiểu. con đường vàng đẫm ánh trăng, con đường nồng hương cỏ mật, con đường nửa hư nửa thực…”. Cứ thế mà từng tứ thơ cứ dồn dập đến với chị trong những giấc mơ nhỏ xinh, ngọt ngào và ngập tràn xao xuyến.

Hướng đến cái đẹp, chân – thiện – mỹ, tìm lại niềm vui, niềm lạc quan trong cuộc sống, đó là những điều mà văn chương hướng tới. Thơ cũng vậy. Điều này có thể tìm thấy ở bất cứ bài thơ nào trong tập thơ đầu tay của Chu Thu Hằng. Mọi nỗi buồn, sự trách móc trong thơ chị đều nhẹ như không. Chị tìm ra cách để tháo gỡ những nút thắt theo cách của riêng chị. Dịu dàng, đằm thắm, như “lạt mềm buộc chặt” mà níu chân người đọc dùng dằng không thể rời khỏi những trang thơ. Để lại cùng người thơ của chị đắm vào những giấc mơ. Trong ấy tràn ngập nắng vàng, hy vọng và những nụ cười lấp lánh.

Nhà báo, nhà biên kịch Chu Thu Hằng quê ở Hải Dương. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Hiện là Phó tổng Biên tập Báo Văn hóa.

Các giải thưởng: giải khuyến khích cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2002 với “Giấc mơ đến từ quá khứ”. Giải nhất lĩnh vực Điện ảnh, giải Báo chí Văn nghệ của Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh năm 2007.

Các tác phẩm đã xuất bản: Tập truyện ngắn in chung “Vũ khúc buồn”; cùng Trịnh Vĩnh Hà xuất bản kịch bản phim 40 tập “Tình yêu không hẹn trước”; 23 tập “Hoa nở trái mùa”. Xuất bản riêng tập kịch bản 31 tập phim “Lời ru mùa đông”, “Nguyệt thực” (45 tập), “Nước mắt không màu “ (35 tập) và “Bí mật của mẹ” (30 tập).

Linh Phong