Phú Quốc - vẻ đẹp bất tận
Thăm chốn “bồng lai” và “địa ngục trần gian”
![]() |
| Phú Quốc - điểm đến lý tưởng cho du khách. |
Có một điểm đến không mới lạ nhưng ai đi Phú Quốc cũng muốn ghé thăm và thắp một nén nhang tri ân các liệt sĩ cách mạng, ấy là Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc- chốn “Địa ngục trần gian”. Có được tận mắt chứng kiến những “chuồng cọp” bằng dây kẽm gai để phơi người tù như phơi cá khô hay những nhà tù như những chiếc công-ten-nơ chừng 20 feet để nhốt đến hàng chục người dưới cái nắng như rang của Phú Quốc, những dụng cụ tra tấn thời trung cổ như vạc dầu, chày vồ, vỉ sắt…mới thấy sự dã man của kẻ thù và tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng. Chẳng biết đã bao nhiêu lần giới thiệu cho du khách về trại giam Phú Quốc nhưng giọng cô hướng dẫn viên vẫn đầy căm phẫn và nghẹn ngào, người nghe thì rưng rưng nước mắt. Các nhà tù do Mỹ-Ngụy dựng lên nhốt gần 40 nghìn chiến sĩ cách mạng. Trong số đó, khoảng 4 nghìn người đã hy sinh.
Một điểm đến mới hấp dẫn là chùa Hộ Quốc- Thiền viện trúc lâm. Đây là ngôi chùa đẹp và lớn nhất ở Phú Quốc mới được xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 và đang tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo. Tên của ngôi chùa nói lên mong muốn của người dân Phú Quốc cũng như cả nước là “trấn giữ biên cương” vùng biển của Tổ quốc. Ngôi chùa nằm trên núi, hướng mặt ra biển, khung cảnh hoang sơ rộng lớn và yên tĩnh. Vào lúc mặt trời vừa lặn xuống biển, dưới ánh đèn lung linh, chùa hiện lên mờ mờ, ảo ảo vừa thực vừa hư như chốn bồng lai tiên cảnh.
“Sentosa” ở Việt Nam
Điểm độc đáo và mới lạ nhất ở Phú Quốc trong chuyến đi lần này đối với chúng tôi chính là Vinpearl- Safari, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã nằm trong rừng quốc gia Phú Quốc ở khu Bãi Dài, xã Gành Hầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo anh Minh, hướng dẫn viên Vietravel ở Phú Quốc. Dự án do Tập đoàn VinGroup làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 380 ha rừng quốc gia Phú Quốc. Khi đầu tư dự án này, VinGroup biến rừng quốc gia thành công viên rộng lớn với hệ động, thực vật phong phú. Nhiều loại thú ăn thịt hoang dã được nhập về đây như sư tử trắng, hổ Ben-gan hay các loài động vật ăn cỏ như tê giác châu Phi, hưu cao cổ, ngựa vằn…Mặc dù mới đầu tư được trên 2/3 diện tích dự án và đi vào hoạt động được hơn 1 năm nay nhưng công viên luôn tấp nập khách du lịch. Dự án tạo diện mạo mới sinh động và hấp dẫn cho đảo Ngọc. Ở đây có sân khấu mà các loài chim, thú chính là diễn viên. Ai từng đến khu vườn chim Sentosa của Xin-ga-po sẽ có cảm tưởng như đang ở Xin-ga-po xem các màn biểu diễn của những chú vẹt xanh, đỏ với các pha chào khách, xoay người, kéo đồ vật, nhặt tiền của khách du lịch… Khách du lịch có thể đến rất gần những chú hồng hạc chân dài, có bộ lông phớt hồng như những vũ công ba-lê để chụp ảnh mà không sợ chúng bay đi mất, khác với ở Xin-ga-po, chỉ có thể ngắm nhìn chúng từ tàu điện ở trên cao.
Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp
Với diện tích bằng cả đất nước Xin-ga-po, đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất Việt Nam. Hiện đảo được hưởng những cơ chế ưu đãi đặc biệt dành cho đặc khu kinh tế như miễn visa cho khách du lịch đến đảo, nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi về thuế. Ngoài ra, Chính phủ đầu tư rất lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng ở đây như đường xuyên đảo, cầu cảng, sân bay quốc tế…nên đảo có sự phát triển như “vũ bão”. Cách đây 5 năm, đảo còn rất hoang sơ. Từ năm 2014, đảo có điện lưới quốc gia; nay có 4 khách sạn 5 sao như Novotel, Mường Thanh... Các khách sạn 3-4 sao nhiều vô kể. Trong đó, khoảng 30-40% số khách sạn này do người Hải Phòng đầu tư với những tên tuổi quen thuộc như Phú Vân, Phú Gia…chưa kể rất nhiều căn hộ cao cấp hay biệt thự trong các khu nghỉ dưỡng mà người Hải Phòng là chủ sở hữu.
Hầu hết khách sạn 5 sao đều có không gian rộng mở, tọa lạc phía trước những bãi biển đẹp nhất ở đây. Nước biển Phú Quốc xanh trong với bãi cát phẳng, mịn màng, sóng nhẹ nhàng và hầu như không có vùng nước xoáy gần bờ nên rất an toàn. Ngắm hoàng hôn hay bình minh trên biển và chụp ảnh “đỡ” mặt trời là sở thích của nhiều du khách. Còn rất nhiều điều chưa kể hết về Phú Quốc để du khách tiếp tục khám phá như những chuyến lặn biển, săn ngọc trai, san hô hay thưởng thức hải sản chợ đêm, thăm khu du lịch Suối Tranh…
Với hành trình bay thẳng từ Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi -Hải Phòng vừa thông tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, di chuyển thuận tiện; sản phẩm du lịch đường bay thẳng Phú Quốc do Vietravel Hải Phòng xây dựng và mở bán ngày càng đa dạng ngày khởi hành, phong phú hơn về chương trình tour với những dịch vụ khác nhau và những giá trị gia tăng. Đóng góp vào thành công của những chuyến đi là các hướng dẫn viên du lịch Vietravel với sự nhiệt tình, chu đáo không mệt mỏi, lối kể chuyện dí dỏm và hài hước, du khách sẽ cảm nhận được sự thân tình và ấm áp. Mỗi bữa ăn cũng là sự khám phá thêm đặc sản của Phú Quốc. Những cuộc “gala diner” với nhiều phần quà hấp dẫn, bất ngờ như một chuyến du lịch “kép” hay vé máy bay khứ hồi quốc tế…sẽ khiến bạn gắn kết hơn với Vietravel. Năm 2016, chi nhánh Vietravel Hải Phòng có sự tăng trưởng lượng khách du lịch đến Phú Quốc tới 200% so với năm trước, sau khi sân bay quốc tế Cát Bi đi vào hoạt động. |
Mai Hương
