Chelsea vượt qua áp lực, lao nhanh về đích

10/04/2017 16:03

Phan Giang

So với trận thua Crystal Palace hay trận thắng may Man City hồi giữa tuần thì lần này, Chelsea có sự khỏi đầu thuận lợi hơn. Đội bóng của HLV Conte được biếu trước bàn thắng vào phút 17 khi hậu vệ Smith đá phản lưới. Sau đó 3 phút, Hazard ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

HLV Conte thừa nhận thích cảm giác áp lực từ Tottenham với Chelsea

Ngay cả khi dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Chelsea cũng không thi đấu khởi sắc trên sân của Bournemouth khi họ không tạo được thế trận lấn lướt hay cơn mưa bàn thắng nào. Cuối hiệp 1, Chelsea còn để chủ nhà rút ngắn tỷ số và phải sống lo âu trong thời gian nửa đầu hiệp 2. Chỉ đến khi tìm được bàn thắng ấn định 3-1 vào phút 68, HLV Conte mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhờ chiến thắng này, Chelsea có 75 điểm sau 31 trận, hơn đội nhì bảng Tottenham 7 điểm.

Sau trận, HLV Conte cho biết: "Tôi thấy hài lòng bởi vì trận đấu này không hề dễ chơi, nhất là khi Tottenham thắng đậm trước đó. Dù vậy, phản ứng của chúng tôi, cách các cầu thủ chúng tôi đáp trả rất tốt. Chúng tôi nhập cuộc rất tập trung với khát khao chiến thắng cao. Cũng có lúc đội chơi chùng xuống và để lọt lưới nhưng sang hiệp 2, chúng tôi lại kiểm soát mọi thứ và ghi bàn. Đáng ra chúng tôi có thể ghi thêm bàn nữa trước một đối thủ mạnh, được tổ chức tốt và có HLV giỏi". HLV Conte cũng thừa nhận áp lực mà Tottenham tạo ra cho Chelsea lúc này rất lớn nhưng ông lại thích cảm giác như vậy

Cũng vòng này, Man City, Everton, Man Utd và Liverpool cùng thắng (Man City thắng 3-1 trước Hull, Liverpool thắng 2-1 trên sân Stoke, Everton thắng Leicester City 4-2, Man Utd vùi dập chủ nhà Sunderland 3-0) nên hiện giờ, khoảng cách giữa top 4 và Arsenal đã là 7 điểm. Nếu Arsenal sẩy chân trong trận làm khách của Crystal Palace vào 2giờ, 11-4 thì họ sẽ đối diện với nguy cơ hết đường kiếm vé dự Champions League từ cửa ngõ nước Anh.Sau lượt đấu này, Chelsea dẫn đầu bảng với 75 điểm, Tottenham xếp nhì với 68 điểm, Liverpool xếp thứ 3 với 63 điểm, Man City thứ tư với 61 điểm… Xếp cuối cùng là Sunderland với 20 điểm và chờ ngày rớt hạng./.