Đóng góp đi trại sáng tác
Cuối tuần gặp mấy anh em làm văn nghệ, Tễu được nghe nhiều câu chuyện bàn tán chung quanh vấn đề đóng góp đi trại sáng tác. Bên nồi cá thuyền chài sôi xình xịch trên bếp lẩu, một người gật gù bảo: “Đợt này Trung ương tổ chức trại sáng tác. Nghe nói, đây là trại cuối được bảo trợ toàn bộ kinh phí. Từ nay trở đi, văn nghệ sĩ đi trại sáng tác sẽ phải tự đóng kinh phí. Gọi là xã hội hóa. Nếu được hỗ trợ chỉ chút ít gọi là liên quan đến khâu tổ chức thì phải. Nên nhiều người cũng đang bâng khuâng đấy…”.
Chuyện này Tễu có nghe rồi. Có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có những ý kiến mà Tễu thấy cũng hợp lý. Rằng việc tự đóng góp tham gia trại sáng tác sẽ giúp mỗi trại viên văn nghệ có trách nhiệm hơn với thời gian và kinh phí bỏ ra. Và sẽ cho ra những sản phẩm tinh thần chất lượng hơn. Không như nhiều trại sáng tác trước đây, có những tác phẩm nộp trại chỉ là xì-tút, sửa chữa sáng tác cũ hoặc viết quấy quá để nộp cho xong. Còn phần lớn thời gian dự trại để vui chơi, ăn uống…
Thực ra, việc đóng góp tham gia các trại sáng tác được nhiều văn nghệ sĩ Hải Phòng thực hiện cách đây khá lâu rồi. Tễu nhớ vào đầu những năm 2000, Hội Nhà văn thành phố tổ chức một số trại sáng tác thơ, văn chuyên đề có sự đóng góp của các thành viên dự trại. Trại ngắn thì 2-3 ngày, trại dài lên đến hàng tuần. Nhưng anh chị em ai nấy đều thoải mái đóng góp để có mặt. Mới đây, trại sáng tác chuyên đề về biển đảo và thiếu nhi của Hội Nhà văn Hải Phòng cũng có sự đóng góp kinh phí ăn, nghỉ của các thành viên tham gia. Và cũng như nhiều trại trước cần đóng góp kinh phí, anh chị em ai nấy đều sẵn sàng thực hiện “trách nhiệm”.
Tễu nghĩ, việc tổ chức trại sáng tác tự túc cũng có cái hay của nó. Bởi với những người sáng tác thực sự, không nhất thiết phải tham gia trại mới có thể sáng tác. Sáng tác với họ như cơm ăn, nước uống hằng ngày vậy.