Real bất ngờ mất ngôi đầu

25/04/2017 10:36

Phan Giang

Real Madrid khởi đầu không thể tốt hơn khi Casemiro ghi bàn mở tỷ số phút 28. Nhưng sau đó, sự tỏa sáng của Messi làm thay đổi cục diện. Messi là người san bằng tỷ số phút 33 và cũng là người ấn định tỷ số 3-2 vào phút cuối cùng. Trận lượt đi, Sergio Ramos là người hùng ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút cuối, nhưng trận lượt về thì anh lại nhận thẻ đỏ phút 77 góp phần khiến Real gặp bất lợi và thất bại.

Messi giúp Barca làm thay đổi cục diện trận đấu.

Nếu xét thế trận, phải nói rằng trận này Real chơi không kém. Real chơi giàu sức tấn công khi 22 lần dứt điểm trong đó có 14 lần sút cầu môn nhưng Ronaldo, Benzema, Modric, Kroos hay Asensio lại dứt điểm quá vụng. Ngay cả khi chơi thiếu người rồi san bằng tỷ số, Real vẫn mạo hiểm đá tấn công tìm bàn thắng và phải trả giá.

Sau trận, HLV Zidane chua chát thừa nhận: "Chúng tôi có nhiều cơ hội để kết liễu trận đấu, nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng các cầu thủ bỏ lỡ. Cuối cùng, bạn bị trừng phạt bởi đối thủ biết cách chơi bóng và có thể gây tổn thương. Chúng tôi nghĩ rằng mình có thể ghi được bàn thứ 3. Ngay cả khi san bằng được tỷ số, họ vẫn chơi như vậy và điều đó là mạo hiểm. Tôi không trách cầu thủ, nhưng tôi thất vọng vì chúng tôi không đáng bị thua".

Thua trận này, Real bị Barcelona vượt trên nhờ hơn thành tích đối đầu (2 đội cùng 75 điểm). Nhưng Real còn 1 trận chưa đấu và vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua. Chỉ có điều, họ sẽ phải phân tâm rất nhiều trong lúc cần sự tập trung cho Champions League.

Còn tại giải Ngoại hạng Anh - Premier League, Man City bị Man Utd đe dọa vị trí thứ 4. Man Utd giành chiến thắng 2-0 trên sân Burnley và qua đó chỉ còn kém Man City 1 điểm (63 so với 64). Còn 6 vòng nữa, không ngạc nhiên nếu cuối mùa Man City rơi xuống vị trí thứ 5.