"Cứu người là việc quan trọng nhất!"

03/05/2017 10:28

Anh Nguyễn Thành Nam và cháu bé được sinh tại vệ đường.

Sau 5 ngày nhập viện tại Khoa sản Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên, mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1991, ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên) được xuất viện vào sáng 2-5.

Bồi hồi nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc xảy ra vào đêm 28-4, chị Hằng và gia đình không khỏi xúc động. Theo dự kiến, phải hai ngày nữa chị Hằng mới sinh, nhưng khoảng hơn 1 giờ đêm hôm đó chị đã có biểu hiện trở dạ. Gia đình đưa chị vào bệnh viện, nhưng gọi mãi không được xe taxi, chồng chị phải đưa vợ nhập viện bằng xe máy. Vừa đi đến khu vực nhà máy bia thì chị Hằng đẻ rơi. Mẹ chồng và chồng chị rất lo lắng vì không biết phải làm thế nào với hai mẹ con sản phụ. Rất may, lúc đó ô tô do anh Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1986, ở khu vực ngã ba Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên) điều khiển đi cùng bạn là anh Đào Bá Hiền (sinh năm 1990, ở thị trấn Núi Đèo) dừng lại. Anh Nam rất nhanh trí bảo úp cháu bé lên bụng mẹ rồi cùng chồng chị Hằng bế chị lên xe ô tô, nhanh chóng lái xe đưa vào Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên. Mẹ con chị được các bác sĩ trong kíp trực tận tình chăm sóc. Sau đó, anh Nam cùng anh Hiền còn quay lại thăm và gửi quà cho mẹ con chị Hằng.

Bác sĩ Phan Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa Sản bệnh viện huyện Thủy Nguyên cho biết: “Khoảng 2 giờ 45, xe ô tô đưa mẹ con sản phụ vào tới bệnh viện. Lúc này cháu bé chưa được cắt rốn, nhau vẫn ở trong bụng mẹ, nếu không lấy ra kịp sẽ nguy hiểm cho người mẹ. Bé gái mới sinh nặng 3,3 kg được các bác sĩ cho hỗ trợ thở ô-xi. Cũng may mẹ con sản phụ gặp được người tốt đưa vào đúng lúc. Hiện tại sức khỏe của hai mẹ con chị Hằng hoàn toàn ổn định”.

Lúc anh Nam đưa mẹ con sản phụ vào bệnh viện, các y, bác sĩ còn hỏi anh Nam: “Xe đẹp thế mà không sợ bẩn à?” nhưng anh Nam chỉ cười, nếu sợ bẩn xe anh đã không đưa mẹ con sản phụ lên xe. Chia sẻ với mọi người, mẹ chồng chị Hằng không ngớt lời khen ngợi hành động của hai anh: “Thật trên đời này còn nhiều người tốt lắm. Vào lúc đêm hôm, nhiều người không dám dừng xe lại vì sợ trộm cướp và sợ bị “tai bay vạ gió” khi cứu người. Nhiều người còn kiêng thăm “bà đẻ” dù là người thân vào dịp đầu tháng, mà hôm đó mới là mồng 3 âm lịch. Người ta sợ “đen” không muốn cho bà đẻ lên xe, nhưng hai anh thật tốt quá. Thật phúc đức cho nhà tôi gặp được người tốt. Tôi rất biết ơn và rất muốn cảm tạ tấm lòng của hai anh, nhưng anh Nam chỉ từ tốn nói: “Đối với cháu, cứu người là việc quan trọng nhất”.

Câu nói ấy của anh Nam không văn chương, hoa mỹ nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa và cảm xúc. Trong cuộc sống này, chúng ta cần biết bao những tấm lòng biết yêu thương sẻ chia!

Ngay trong ngày 28-4, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương hành động cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái sẵn sàng cứu giúp đồng bào gặp khó khăn của anh Nguyễn Thành Nam và anh Đào Bá Hiền. Hành động cao đẹp đó là tấm gương động viên các lái xe, thanh thiếu niên thực hiện quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tích cực tham gia cứu giúp người bị nạn trên đường.