Chiến sĩ công an dũng cảm cứu người
Đó là những tấm gương sáng về sự tận tụy, “vì nhân dân quên mình” của các chiến sĩ công an trong vụ cháy tại cửa hàng bánh cuốn Thạch Hồi (số 101 Cát Cụt, phường An Biên, quận Lê Chân) vào chiều ngày 13-5-2017.
![]() |
| Trung sĩ Phạm Duy Mạnh cõng bà Thạch băng qua biển lửa thoát ra ngoài. |
Đại úy Nguyễn Minh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT đường sắt Phòng PC67 Công an thành phố kể lại: “Hôm đó, tôi trên đường làm nhiệm vụ, đến phố Cát Cụt thì thấy nhà số 101 bị cháy, khói bốc nghi ngút. Tôi lập tức dựng xe, hô hào mọi người tham gia chữa cháy và gọi cứu hỏa. Tôi cùng người dân chung quanh lấy 2 chiếc thang gỗ và trèo lên, phá cửa kính gác lửng đưa được cháu Phạm Nguyệt Ánh (10 tuổi) ra ngoài. Cháu Ánh cho biết còn mẹ và bà ngoại vẫn ở trong nhà. Đúng lúc lực lượng cảnh sát PCCC đến, tôi cung cấp thông tin về việc trong nhà còn 2 người rồi đưa cháu Ánh vào Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu. Đồng thời, tôi báo cáo lãnh đạo Phòng PC67 tăng cường lực lượng để bảo đảm giao thông tại khu vực đang xảy ra cháy”.
Ngay khi nhận được tin báo cháy nhà, Phòng cảnh sát PCCC số 1 điều động 2 xe cứu hỏa cùng 20 chiến sĩ đến làm nhiệm vụ. Trung sĩ Phạm Duy Mạnh cùng hạ sĩ Huỳnh Thanh Bình được chỉ huy cử vào trinh sát. Lúc này, khói bao trùm khắp ngôi nhà. Gian bếp phía trong với nhiều đồ dùng cùng bình ga công nghiệp đang bốc cháy, lan rộng theo hướng cầu thang lên tầng 2. Trung sĩ Mạnh đi trước, hạ sĩ Bình hỗ trợ phun vòi nước phía sau để dập lửa. Vừa lúc đó, chị Phạm Thị Oanh (38 tuổi) kêu cứu ở trên tầng 2. Không chút do dự, trung sĩ Mạnh xông thẳng lên tầng 2, bất chấp khói lửa đang bao trùm chung quanh. Chị Oanh vẫn tỉnh táo nhưng có dấu hiệu ngạt khói, khó thở. Bà Vũ Thị Thạch (64 tuổi), mẹ chị Oanh, bị liệt do tai biến mạch máu não lại nằm ở gác xép tầng 2 gian bếp, nơi khói tích tụ nhiều nhất. Ngay lập tức, trung sĩ Mạnh sơ cứu, vệ sinh khoang mũi, khai thông đường thở và nhường mặt nạ phòng độc cho bà Thạch. Cầu thang có thể sập bất cứ lúc nào, nhà lại không có lối thoát hiểm, nhưng với quyết tâm cứu người bằng mọi giá, trung sĩ Mạnh quyết định cõng bà Thạch băng qua khói lửa. Lúc này, mặt nạ phòng độc nhường cho bà Thạch nên trung sĩ Mạnh phải gắng sức người, cõng bà Thạch thoát ra ngoài qua hai cầu thang hẹp sắp sập. Trong lúc tham gia ứng cứu, hạ sĩ Bình bị mảnh kính vỡ văng vào đầu, bị thương.
Ông Trần Đắc Thịnh, người bán hàng tại nhà số 100 phố Cát Cụt, đối diện với nhà bị cháy cho biết: khi lửa bùng lên dữ dội, nhiều người dân chung quanh chạy đến để tìm cách cứu chữa. Ai cũng lo lắng vì biết trong nhà còn nhiều người, bà Thạch lại nằm liệt từ mấy năm nay”. Sau khi các chiến sĩ công an cứu được hết mọi người ra ngoài, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chứng kiến sự việc, gia đình bà Thạch và tất cả người dân chúng tôi đều cảm phục sự dũng cảm của các chiến sĩ công an quên mình cứu thoát được 3 người trong biển lửa.
Thiếu tá Cao Hải Đăng, Trưởng Phòng cảnh sát PCCC số 1 chia sẻ: trung sĩ Mạnh là chiến sĩ nghĩa vụ, nhưng tham gia nhiều vụ chữa cháy như vụ cháy rừng ở quận Kiến An, vụ cháy tàu chở phốt pho ở cảng Nam Hải… Khi thực hiện nhiệm vụ, trung sĩ Mạnh luôn tỏ rõ bản lĩnh, sự dũng cảm. Đồng chí mong muốn được tiếp tục cống hiến, trở thành người chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp.
