Đón chờ đêm "giao thừa" tháng 5

29/05/2017 17:24

Khánh Hà

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 6 diễn ra từ ngày 12 đến 14-5 tại quảng trường Nhà hát thành phố và dải trung tâm thành phố đúng vào dịp kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, càng nhiều ý nghĩa sâu sắc. Bởi đây là dịp để chính quyền và người dân đất Cảng nhìn lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đầy đột phá, ấn tượng trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017 của thành phố. Những mong ước đó được truyền tải trọn vẹn đầy cảm xúc trong chương trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài 53 phút vào lúc 20 giờ tối 13-5, tại quảng trường Nhà hát thành phố.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 5 năm 2016.

Ảnh: Duy Lân

Nhà viết kịch Vũ Hải, tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật năm nay cho biết, chương trình được bố cục 7 trường đoạn gồm: Nhịp sống thành phố; Hải Phòng - Ngọn hải đăng khát vọng; Hải Phòng ơi, chưa đẹp thế bao giờ; Nông thôn mới; Uống nước nhớ nguồn; Đồ Sơn biển gọi; Cát Bà đảo Ngọc. Phần kết chương trình là liên khúc ca ngợi Hải Phòng - thành phố tháng 5. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công bố trí xong màn hình LED 2 lớp để xử lý các lớp diễn phục hiện, hồi tưởng và khát vọng tương lai phục vụ các trường đoạn. Với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Anh Thơ, Hồ Trung Dũng, Lê Anh Dũng, nhóm Con gái… cùng dàn diễn viên múa chuyên nghiệp đến từ trung ương, thành phố và gần 300 sinh viên địa phương, chương trình chắc chắn sẽ mang đến một đêm “giao thừa” tháng 5 chất lượng cả phần nghe lẫn phần nhìn hấp dẫn du khách và người dân địa phương.

Hình tượng Hải Phòng như con tàu chở đầy hoa phượng hiên ngang rẽ sóng vươn khơi phản ánh xu thế “hội nhập để phát triển – phát triển để hội nhập” sẽ là hình tượng xuyên suốt chương trình nghệ thuật, thể hiện khát vọng “vươn ra biển lớn” bám sát chủ đề lễ hội năm nay. Cùng với đó, trong mỗi trường đoạn đều có sự xuất hiện những hình ảnh biểu tượng của thành phố Cảng “Trung dũng – Quyết thắng”.

Ở trường đoạn mở màn “Nhịp sống thành phố”, sắc đỏ hoa phượng cháy rực trong nắng tháng 5, bến cảng tấp nập tàu bè, của nhà ga nhộn nhịp khách đến đi, tiếng máy tiếng búa rộn rã và hiển hiện “cánh phượng hồng trong nắng dệt thơ”. Trên từng góc phố, con đường, bên bờ hồ Tam Bạc, An Biên, sông Cấm, sông Bạch Đằng…, sắc phượng rực rỡ, lung linh, không chỉ thể hiện khí phách hiên ngang của người đất Cảng, mà còn làm đắm say biết bao tâm hồn du khách xa gần khi đến với Hải Phòng trong những ngày tháng 5 lịch sử.

Ngọn hải đăng soi sáng trong trường đoạn tiếp theo ẩn dụ về khát vọng vươn ra biển lớn, Hải Phòng luôn là ngọn hải đăng soi rọi đón những con tàu phương xa, những người con phương xa trở về dựng xây thành phố.

Tinh thần địa phương đi đầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và quyết liệt hành động được khắc họa rõ nét hơn trong các trường đoạn tiếp theo với hình ảnh của những công trình giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật dần hình thành, đưa diện mạo đô thị Hải Phòng ngày càng rộng, dài, rực sáng với cầu đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện, cầu Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, đường bộ cao tốc ven biển, trung tâm thương mại Vincom, khu du lịch nghỉ dưỡng đảo Vũ Yên, tổ hợp trung tâm thương mại và khách sạn 45 tầng Vinhomes Riva City… Bộ mặt nông thôn mới Hải Phòng thay đổi từng giờ, tập trung sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong hành trình phát triển đó, Hải Phòng luôn thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bằng nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực, tri ân công lao đối với gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, Hải Phòng năng động, sáng tạo, cởi mở, thân thiện dần được khẳng định trong con mắt các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước, mang lại niềm phấn khởi, tự hào và tin tưởng đối với người dân.

Đặc biệt, hai trường đoạn cuối “Đồ Sơn biển gọi” và “Cát Bà đảo Ngọc” khẳng định vị trí và tầm quan trọng của vùng đất được thành phố ưu tiên phát triển đột phá về hạ tầng du lịch, là minh chứng cho sự dịch chuyển kinh tế của thành phố sang dịch vụ du lịch. Cái kết gợi mở hướng đi mới trong thời gian tới của thành phố, thể hiện trọn vẹn ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và người dân Hải Phòng.

Qua 5 mùa tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ thực sự trở thành ngày Tết trong lòng người dân thành phố Cảng và bạn bè bốn phương. Chương trình nghệ thuật tối 13-5 được nhiều người ví như “đêm giao thừa” tháng 5, hội tụ đầy đủ hình ảnh về thành phố “đắm say bao kỷ niệm”, ngày càng vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng là cực tăng trưởng vùng động lực kinh tế phía Bắc đất nước.