Rực rỡ thành phố "Hoa thắp lửa"

31/05/2017 17:04

Duy Lân

Hoa phượng rực rỡ trên đường vào khu 1 Đồ Sơn.

Ảnh: Hồng Phong

Thị trấn Núi Đối (huyện Kiến Thụy) trong sắc hoa mùa hạ.

Ảnh: Đặng Tuấn

Chợ Sắt.

Ảnh: Nguyên Đức Nghĩa

Khoe sắc bên hồ Tam bạc.

Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa

Sắc Phương đỏ hòa cùng trời xanh, mây trắng trên đường Phạm Văn Đồng.

Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa

Biển chiều

Ảnh: Hồng Phong

Ảnh: Đặng Tuấn

Ảnh: Hồng Phong

Phượng cũng đi vào trong từng câu hát, lời thơ của các nhạc sĩ. Và giai điệu bài hát “Phượng hồng” như văng vẳng bên tai ta mỗi khi hè về,mỗi mùa hoa phượng nở.

Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa

Ảnh: Phạm Quang Thanh

Hoa Phượng là đề tài, cảm hứng sáng tác cho các nghệ sỹ, nhiếp ảnh gia.

Ảnh: Hoàng Long

Ai cũng muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đất Cảng chuyển mình sang một tông màu rực rỡ đầy sức sống.

Ảnh: Hoàng Long

Mỗi mùa phượng nở rộ, là mỗi người trong chúng ta lại nao nao nhớ về một mùa phượng riêng của chính mình, nhớ về mối tình đầu vụng dại, trong sáng cùng những kỉ niệm buồn vui của một thời cắp sách tới trường.

Ảnh: Trọng Luân