Bị đánh đòn vì nhịn quà sáng mua... thơ

02/06/2017 16:37

Đức Minh

NSƯT Ngọc Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ văn nghệ sĩ Hải Phòng trong cuốn sách “Sân khấu và những miền ký ức” của mình có nhắc tới câu chuyện về nhạc sĩ Hoàng Ngân, khi chị còn là cô bé chừng 7-8 tuổi. Trong cuộc trò chuyện với đàn chị, nhạc sĩ Hoàng Ngân kể kỷ niệm vui bị đánh đòn khi ấy của mình.

Là con út trong gia đình 7 người con, thời bao cấp vất vả, gia đình Hoàng Ngân thuở ấy bươn trải với công việc kinh doanh, buôn bán nên cô gái yêu nghệ thuật chưa nhận ra mình bén duyên với âm nhạc. Nhưng một lần, cô bé vừa chập chững bước vào tuổi tiểu học ấy giấu bố mẹ nhịn quà sáng dành tiền mua… tập thơ Xuân Diệu. Chị bị trận đòn. Không đau đến mức nhớ đời, nhưng kỷ niệm bị đánh vì nhịn quà sáng mua thơ ấy theo chị tới tận bây giờ, khi trở thành một trong những nhạc sĩ quen thuộc của thành phố Cảng.

Kể với NSƯT Ngọc Hiền, Hoàng Ngân không giấu những rung cảm đầu đời khi đọc thơ Xuân Diệu từ ngày ấy. Có thể, chính những vần thơ khơi lên dòng cảm xúc trong trẻo trong tâm hồn nhạy cảm của nhạc sĩ Hoàng Ngân. Để khi lớn lên, dù trưởng thành trong công việc kinh doanh, song những rung động về nghệ thuật luôn thôi thúc chị. Cho đến một lần, tình cờ được bạn bè giới thiệu làm quen với nghệ sĩ Quyền Văn Minh trong chương trình biểu diễn nhạc jazz tại Nhà hát thành phố năm 2008. Quyền Văn Minh nhận thấy tư chất âm nhạc trong Hoàng Ngân và khuyến khích chị đến với âm nhạc. Sau đó, chính Quyền Văn Minh cũng chọn sáng tác của Hoàng Ngân đưa vào chương trình biểu diễn của mình.

Từ năm 2012, Hoàng Ngân chính thức đứng trong đội ngũ các nhạc sĩ sáng tác chuyên nghiệp của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhưng câu chuyện về lần bị đòn vì nhịn quà sáng mua thơ Xuân Diệu ấy vẫn là kỷ niệm đẹp như dấu ấn với nghệ thuật của nhạc sĩ đất Cảng.