Đừng mượn cớ để suy diễn

03/06/2017 11:01

Phạm Thị Vân Hải

“Hoa đến kỳ hoa nở” phải phụ thuộc vào thời tiết. Thời tiết thuận, ít biến động thì hoa nở đúng kỳ. Như ý kiến của bạn đọc Bùi Minh Tuyến ở quận Dương Kinh phân tích nguyên nhân hoa nở muộn rằng, “Năm nay nhuận 2 tháng 6 âm lịch nên phượng khó có thể nở tưng bừng vào tháng 5. Phải lùi một tháng, cuối tháng này, sang đầu tháng 6, thành phố chắc chắn sẽ rợp trời hoa phượng đỏ. Có sốt ruột cũng không được. Vì thời tiết vậy rồi.

Chuyện hoa nở sớm hay muộn thực ra cũng không có gì phải bàn cãi nhiều. Tuy nhiên, điều đáng băn khoăn là không ít người mượn cớ này đưa ra những liên hệ chưa mang tính xây dựng với thành phố quê hương. Buồn hơn, là có người sinh ra, lớn lên và đang sinh sống, làm việc tại Hải Phòng.

Thực ra, con người không thể thay đổi được quy luật tự nhiên nhưng có thể thay đổi cách ứng xử. Bằng cách, đừng trách “ông trời” không cho hoa nở đúng dịp lễ hội diễn ra. Hội đến kỳ hội lên, đúng dịp kỷ niệm giải phóng Hải Phòng (13-5) hằng năm là diễn ra Lễ hội Hoa Phượng Đỏ.

Dịp này, thành phố sáng bừng muôn sắc hoa. Đó là những công trình trọng điểm, những dự án, khu đô thị mới văn minh, hiện đại. Những tuyến đường mới, cây cầu mới rực rỡ cờ hoa. Đó cũng chính là muôn sắc hoa đặc trưng của thành phố Cảng nở rộ chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, lễ hội của riêng đất và người Hải Phòng.