"Khóc cười" với lịch thi đấu V-League 2017

03/06/2017 17:46

Tận tháng 11 mới kết thúc

Thông thường V-League kết thúc cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, nhưng V-League 2017 thay đổi lịch đấu và kết thúc tận tháng 11 năm nay. Như vậy, V-League 2017 là mùa giải chuyên nghiệp thứ 17, nhưng là mùa giải kéo dài nhất lịch sử bóng đá Việt Nam (khai mạc đầu tháng 1 kết thúc tháng 11).

V-League 2017 kéo dài đến tháng 11, việc các cầu thủ Hải Phòng ổn định phong độ là rất khó cho HLV.

Việc V-League 2017 kéo dài nhằm tạo thuận lợi cho đội tuyển quốc gia đá giao hữu, dự vòng loại Aisan Cup 2019, tuyển U20 dự U20 World Cup tại Hàn Quốc cuối tháng 5; tuyển U22 dự SEA Games 29 ở Malaysia vào tháng 8. Thế nên hết lượt đi, nghĩa là sau vòng 14, V-League nghỉ hơn 2 tháng, đến 24-6 (sau U20 World Cup) giải đấu trở lại thi đấu cấp tập 8 ngày 3 trận, rồi đến ngày 2-7 lại nghỉ dài (U22 dự SEA Games) đến đầu tháng 9 vận hành lại cho đến khi kết thúc.

Với cách phân chia lịch đấu lạ lùng như vậy, V-League 2017 bỗng dưng bị cắt vụn, khiến HLV trưởng các đội bù đầu tính toán điểm rơi phong độ, quản lý cầu thủ... Các đội có tới 2 lần thả lỏng 2 tháng, lần đầu thả lỏng rồi trở lại chơi cấp tập 3 trận lại nghỉ. Dẫu nghỉ chung cả, nhưng các HLV rất khó chịu. HLV đội Hải Phòng bối rối tìm giáo án phù hợp, cũng như làm thế nào để duy trì phong độ cầu thủ.

Chưa hết, V-League kéo dài thời gian sẽ rất vất vả cho các CLB và người hâm mộ đi xem bóng đá. Thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa mưa bão. Quy luật thời tiết ở Việt Nam như vậy, nhà tổ chức thay đổi lịch đấu vì các cấp độ đội tuyển thi đấu quốc tế sẽ làm khó V-League. Chắc chắn hình ảnh V-League sẽ không đẹp, rộn ràng bởi mùa mưa bão sẽ rất vắng người xem.

Luật không nghiêm

Hết giai đoạn 1, V-League 2017 tạm nghỉ hơn 2 tháng. Đây là dịp LĐBĐ Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) phổ biến luật bóng đá tới các cầu thủ, giúp họ nhận thức đúng đắn hơn trong cuộc chơi. Việc “bồi bổ” này được làm thường xuyên nhưng thật lạ vẫn có những ứng xử rất kém. Lượt đi V-League cho thấy hình ảnh như vậy. Hoàng Anh Gia Lai nổi tiếng là ngoan, được đào tạo bài bản ở học viện, mà từ tướng đến quân cũng “nhảy loạn” tập thể.

Trận Hoàng Anh Gia Lai – FLC Thanh Hóa 2-3, trọng tài Xuân Nguyện xử lý các tình huống đúng nhưng bị toàn đội Gia Lai phản ứng. Trước đó, cầu thủ Long An phản ứng trọng tài quay mông không bắt bóng và HLV trưởng cùng các cầu thủ FLC Thanh Hóa làm loạn trên sân phản ứng bàn thắng không được công nhận của Bật Hiếu trong trận gặp Hà Nội T&T… Việc các đội phản ứng dữ dội trọng tài xem ra cuộc chơi ở V-League họ không tin tiếng còi trọng tài.

Việc gì cũng phải xem xét thấu đáo. Đến khi tất cả cùng nhau ngồi xem lại thì trọng tài Xuân Nguyện bắt đúng trận Hoàng Anh Gia Lai – Thanh Hóa. Việc không công nhận bàn thắng của Bật Hiếu của trọng tài Hải Phòng Phạm Mạnh Long là đúng…, vậy mà cũng chỉ có những án phạt khá nhẹ với các đội. Trọng tài Phạm Mạnh Long tuy được giải oan nhưng vẫn cảm thấy không nhẹ lòng: “Bây giờ các CLB dọa bỏ giải là người ta sợ, hạng Nhất hiện có 7 CLB thôi. Vì chiều các CLB, trọng tài phải chịu…”

V-League 2017 đến tháng 11 mới kết thúc, nhưng qua hành trình hết lượt đi của nó xem ra V-League chỉ là thứ bóng đá nghiệp dư hưởng lương cao. V-League chỉ chuyên nghiệp thực sự khi có lịch đấu ổn định, khoa học, các đội bóng tôn trọng luật lệ. Chỉ tiếc, năm nào người làm bóng đá, cầu thủ cũng được tập huấn, bồi bổ luật bóng đá, họ biết luật chơi nhưng họ vẫn bốc đồng bất chấp tất cả vì biết điểm yếu từ “dọa bỏ giải”.

Đỗ Hân