Chỉ định hướng, không nên ép buộc
Dương Thanh
-Mình muốn con gái thi Học viện Ngoại giao để theo nghề của bố nhưng con lớn nhà mình lại muốn thi vào trường sư phạm khoa mầm non… Con bé yêu trẻ mà… Thực sự, hai vợ chồng mình không muốn con làm nghề này vì vất vả, thu nhập thấp lại khó khâu “đầu ra”… Trong khi học ngoại giao, ra trường là ông xã mình lo được việc cho con bé ngay. Nhưng ngặt một nỗi, cháu không thích.
Chị Hồng cười nhẹ:
-Trước đây, mình cũng muốn con trai lớn thi trường ngân hàng, nhưng cháu lại thích học nghề nấu ăn. Lúc đầu mình cũng kiên quyết nhưng rồi đặt mình vào vị trí của con mới thấy, đúng là không nên ép buộc con. Giờ cu cậu ra trường 2 năm rồi, đang làm cho một khách sạn lớn ở Hà Nội, công việc vất vả nhưng thấy con vui và hạnh phúc với công việc.
Chị Hà băn khoăn:
-Nhiều cháu học sư phạm khoa mầm non ra trường không xin được việc làm, phải làm trái nghề, hoặc xin được việc làm nhưng lương thấp, hợp đồng nhiều năm cũng chưa được vào biên chế…. Thực sự mình rất lo nếu chiều theo sở thích của con!
-Mình hiểu suy nghĩ của bạn, lúc đầu khi quyết định cho con học nấu ăn, mình cũng băn khoăn lắm. Nhưng rồi thấy nhiều người vẫn sống khỏe với nghề đầu bếp và con trai tha thiết với nghề nên mình chấp nhận, rồi cũng đâu vào đấy cả…
Thấy bạn vẫn chưa “thông”, chị Hồng góp ý:
-Mình có cô bạn, công tác trong ngành tòa án, cũng là “cha truyền, con nối” chứ thực sự không yêu nghề. Do áp lực công việc, khiến cô ấy càng trở nên bi quan, mệt mỏi. Sau gần 3 năm đeo đẳng với nghề, cô ấy quyết định xin thôi việc và học sư phạm theo đúng sở nguyện của mình… Giờ thì cô ấy đang là giảng viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Rút kinh nghiệm từ bản thân nên khi hai con trai quyết định thi trường đại học hàng hải khoa điều khiển tàu biển, cô ấy tôn trọng quyết định của các con, dù thực tâm cũng lo nghề đi biển lênh đênh sóng gió… Cả hai con trai của cô ấy giờ đều là sĩ quan hàng hải công tác ở một công ty vận tải biển lớn trong thành phố Hồ Chí Minh… Vì vậy, mình nghĩ định hướng nghề nghiệp cho con hãy thật sự quan tâm xem con yêu thích gì, vì chỉ thật sự yêu thích mới có thể thành công. Để con thành công trong sự nghiệp, cha mẹ nên giúp con tiếp cận với ngành nghề con yêu thích, phù hợp với năng lực, giúp các con khám phá bản thân, tìm thấy niềm vui, sự sáng tạo, say mê và quan trọng nhất là thấy hạnh phúc với công việc mình đã chọn.