Mùa giải cho tân vương

08/06/2017 16:35

Trần Long

Djokovic thẫn thờ và trở thành cựu vương

Ở trận tứ kết đơn nam giữa Djokovic (Serbia) – Dominic Thiem (Áo) dự báo là cuộc đọ sức khó khăn cho Djokovic nhưng không ai nghĩ nó có thể diễn ra tồi tệ đến thế. Trong các lần đọ sức giữa hai tay vợt, Djokovic chưa một lần thua. Ở bán kết giải Rome Masters cách đây gần 1 tháng, Djokovic cũng thắng Thiem, nhưng ở bán kết Roland Garros, tay vợt trẻ 23 tuổi người Áo thắng dễ Djokovic 3-0 (7/6, 6/3, 6/0). Thiem hiên ngang tiến vào bán kết trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân khi không hiểu Djokovic chơi theo kiểu gì. Tại bán kết, Thiem gặp “Vua sân đất nện” Nadal (Tây Ban Nha)

Ở trận tứ kết khác của đơn nam, Stan Wawrinka – nhà vô địch Roland Garros 2015 đã loại Marin Cilic 3-0 (6/3, 6/3, 6/1). Đối thủ của tay vợt số 3 thế giới ở bán kết là tay vợt số 1 thế giới Andy Murray (Anh). Trong trận tứ kết, Murray thắng Kei Nishikori (Nhật Bản) 3-1.

Nội dung đơn nữ, sau khi để thua séc đầu, tay vợt người Rumani Halep đã lội ngược dòng vượt qua Svitolina 2-1 (3/6, 7/6, 6/0) giành vé vào bán kết. Ở bán kết, Halep gặp Pliskova (Séc). Cách đây gần tháng, hai tay vợt cùng 25 tuổi gặp nhau ở trận chung kết Rome Masters, Halep đã thua. Nếu ở bán kết đêm 8-6, ai thắng trong trận này sẽ không chỉ vào trận chung kết mà còn lên ngôi số 1 nữ thế giới trên bảng xếp hạng quần vợt nhà nghề WTA.

Đêm 8-6, diễn ra 2 trận bán kết đơn nữ. Trận đầu giữa Jelena Ostapenko (Latvia) với Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ, hạt giống 30 của giải). Trận tiếp theo Simona Halep (Rumani, 3) gặp Carolina Pliskova (Séc, 2).