Tuyển Tây Ban Nha chưa hết sợ, tuyển Anh hú vía

13/06/2017 11:29

Bùi Anh

Trong khi tuyển Ý dễ dàng vượt qua Liechtenstein 5-0, Tây Ban Nha may mắn thoát hiểm. Dù đưa đến đội hình mạnh nhất cùng đẳng cấp vượt trội giúp Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn Macedonia và sớm có 2 bàn thắng của David Silva (phút 15), Diego Costa (phút 27). Những tưởng sau 2 bàn thắng này, Tây Ban Nha nghiền nát đối thủ, nhưng các chân sút của họ quá vô duyên.

Tây Ban Nha có 3 điểm may mắn trước Macedonia.

Khi các chân sút xứ “Bò tót” phung phí cơ hội , chủ nhà Macedonia lại thi đấu rất hay ở hiệp 2. Phút 66, Stefan Ristovski ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau bàn thắng này Macedonia làm chủ thế trận, tổ chức các đợt phản công sắc bén. Chỉ tiếc là trọng tài từ chối quả 11m của đội. Tuyển Tây Ban Nha may mắn ra về trong chiến thắng và tiếp tục dẫn đầu bảng G nhờ hơn Ý về hiệu số (Ý và Tây Ban Nha cùng 16 điểm).

Trước đó, trận đấu giữa Scotland và Anh diễn ra suôn sẻ khi công tác an ninh được bảo đảm an toàn.

Tuyển Anh được đánh giá cao hơn mọi mặt khi đến làm khách của Scotland. Chính HLV Gordon Strachan của Scotland cũng ví von rằng nó giống như trận quyền Anh giữa võ sỹ hạng nặng đấu với võ sỹ hạng trung. Vì lẽ đó, không ngạc nhiên khi đội bóng của HLV Gareth Southgate chơi ép sân và có nhiều cơ hội hơn chủ nhà. Thế nhưng, mãi phút 70, cầu thủ dự bị Oxlade-Chamberlain mới mở tỷ số cho tuyển Anh.

Tưởng chừng sau khi khoan thủng lưới hàng thủ Scotland , mọi thứ coi như dễ dàng. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra trong 3 phút cuối thi đấu chính thức khi Scotland liên tiếp ghi 2 bàn nhờ công của tiền đạo Griffiths.

May mắn là tuyển Anh không sụp đổ sau 2 cú sốc liên tiếp. Chân sút Harry Kane kịp ghi bàn gỡ hòa 2-2 vào phút 90+3 giúp Anh tránh thất bại và tiếp tục dẫn đầu bảng F. Nhưng trận hòa này cũng khiến tuyển Anh chỉ còn hơn Slovakia 2 điểm và Slovenia 3 điểm.

Sau trận đấu, HLV Strachan của Scotland tỏ ra vô cùng hài lòng dù vẫn tiếc rẻ khi đánh mất chiến thắng. Ông khẳng định: "Đây có lẽ là trận đấu giàu cảm xúc nhất trong sự nghiệp của tôi. Các CĐV tạo động lực đưa đội tuyển của chúng tôi lên tầm mới". Schatran cũng không quên ca ngợi đối thủ khi đánh giá: "Sức mạnh, thể lực và tốc độ của tuyển Anh đều rất tuyệt. Họ chơi trên chân chúng tôi".