Trách nhiệm với quê hương
Tuần này, nhóm bạn rủ Tễu tới chơi nhà anh bạn sưu tầm đồ cổ.
Hớp một ngụm trà ướp hoa nhài thơm ngát, một người bạn giục:
- Có chuyện sưu tầm gì hay hay, kể chúng tôi nghe với!
Anh bạn cổ vật cười, thủng thẳng đáp:
- Thì các cậu cứ uống nước đi. Rồi tôi kể. Nhưng lần này không phải là chuyện sưu tầm của tôi đâu. Mà là chuyện góp hiện vật tặng Bảo tàng thành phố. Mỗi người đóng góp một ít, tài sản cá nhân góp thêm vào tài sản chung, được lưu giữ bền vững. Thật là một việc làm ý nghĩa các cậu ạ.
Chuyện những hội viên Hội Cổ vật Hải Phòng góp hiện vật tặng Bảo tàng thành phố dịp 13-5 vừa qua Tễu cũng mới nghe. Một người bạn của Tễu công tác ở Bảo tàng khoe, dịp này, Hội Cổ vật tặng 20 hiện vật có giá trị cao về lịch sử, văn hóa liên quan đến các triều đại phong kiến Việt Nam và thời kỳ Pháp thuộc phục vụ không gian “Đô thị Hải Phòng xưa và nay”. Những hiện vật quý này không chỉ làm phong phú kho lưu trữ, phòng trưng bày cổ vật, mà còn góp phần giới thiệu những nét tinh hoa văn hóa của Hải Phòng qua các giai đoạn lịch sử.
Chơi với người sưu tầm đồ cổ lâu rồi nên Tễu biết, có những món đồ hiếm, quý, lâu năm, giá trị thương mại lên tới nhiều tỷ đồng. Một món đồ nhỏ xinh xinh thôi nhưng có giá trị bằng cả ngôi nhà nhiều tầng. Người chơi đồ cổ nói, giá trị tiền chỉ là một phần, giá trị lịch sử mới quan trọng. Những cổ vật mà họ sưu tầm không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn chứa đựng trong đó câu chuyện về một thời kỳ, một giai đoạn.
Vậy mới thấy, đúng như anh bạn Tễu nói, việc các cá nhân sưu tầm cổ vật góp hiện vật tặng Bảo tàng thành phố thật ý nghĩa. Cổ vật khi ở trong bộ sưu tập gia đình chỉ là món đồ sưu tầm. Song khi trở thành tài sản chung của thành phố, đó là những di sản văn hóa đặc biệt. Và việc làm của những nhà sưu tầm ấy cũng chính là cách thể hiện trách nhiệm với quê hương. Họ góp tài sản riêng thực hiện nhiệm vụ chung của Bảo tàng để lưu giữ lại những hiện vật mang giá trị lịch sử gắn với từng giai đoạn xây dựng và phát triển thành phố.