Cán bộ công đoàn kiêm… người giữ trẻ
Linh Linh
Một cán bộ công đoàn công ty nọ hỏi đơn vị bạn. Cán bộ đơn vị bạn cười, khoe:
- Có. Dịp 1-6, chúng tớ lên kế hoạch đưa các cháu là con em cán bộ công nhân, viên chức đi du lịch biển Đồ Sơn. Nghe bố mẹ các cháu nói, cháu nào cũng phấn khởi, háo hức lắm. Năm trước, công đoàn cơ quan tớ tổ chức đưa các cháu đi thăm Lăng Bác, xem xiếc nghệ thuật, tham quan một số bảo tàng ở thủ đô Hà Nội. Cháu nào về cũng hớn hở và hứa tiếp tục học tập đạt thành tích cao để năm nay lại được đi chơi. Vì đâu chỉ có đi chơi, các cháu còn có thêm những trải nghiệm bổ ích. Và lại có quà mang về nữa.
![]() |
- Bố mẹ các cháu cũng đi cùng chứ?
- Có người đi được, có người không. Nhiều cháu lớn có thể tự đi và chơi cùng nhau. Chỉ các cháu còn học tiểu học phải có người kèm. Thế nên mấy cán bộ công đoàn ở cơ quan tớ trêu nhau, vào dịp hè, cán bộ công đoàn còn kiêm luôn nghề… giữ trẻ nữa. Biết vì sao không? Nhiều hoạt động công đoàn tổ chức biểu dương học sinh giỏi, tặng quà, đưa các cháu đi chơi, bố mẹ các cháu bận lại gửi gắm mấy đồng chí trong ban chấp hành công đoàn cơ quan. Có năm, chúng tớ được gửi gắm đến gần chục cháu đấy chứ. Bố mẹ chở đến, đưa lên xe. Rồi suốt chuyến đi các bác, các cô phụ trách. Khi về lại bàn giao cho bố mẹ. Thế có giống người giữ trẻ không? Được cái các cháu ngoan, nề nếp và kỷ luật. Mấy bác trông trẻ cũng đỡ mệt.
- Bên công đoàn cơ quan tớ cũng vậy đấy. Nhiều người bận việc gia đình, việc cơ quan không thể đi cùng con trong những chuyến tham quan cũng phải gửi cán bộ công đoàn trông giúp. Thực ra thêm chút việc mà con em chúng ta vui, có kỳ nghỉ hè bổ ích và ý nghĩa, cán bộ công đoàn có làm thêm mấy vai nữa cũng không thấy mệt, cậu nhỉ?!
