Mái ấm của trẻ em cơ nhỡ

23/06/2017 10:01

Hoàng Huế

Gương mặt kháu khỉnh, lanh lẹ, hoạt bát, cháu Đỗ Minh Thiện, 5 tuổi từ khi sinh ra chưa một lần cảm nhận được hơi ấm tình thương của mẹ. Chia sẻ về hoàn cảnh của cháu, sư thầy Thích Diệu Tuyên, trụ trì chùa Hòa Liễu cho biết: “Mang thai cháu tháng thứ 7, mẹ cháu đến chùa tâm sự muốn bỏ thai vì đang là sinh viên và không đủ điều kiện để nuôi con. Thầy ra sức khuyên nhủ, động viên mẹ cháu giữ lại cái thai, nếu khó khăn quá sẽ giúp đỡ và còn tạo điều kiện cho ở lại trong chùa. Sinh con xong, mẹ cháu bỏ đi và từ đó đến nay “bặt vô âm tín”. Thầy mang cháu về chùa thuê người chăm sóc, nuôi dưỡng và giờ cháu đang theo học lớp mầm non 5 tuổi ở xã”.

Các em nhỏ cơ nhỡ được nhà chùa quan tâm, chăm sóc.

Trường hợp cháu Thái Bảo thì éo le hơn. Mẹ cháu mắc bệnh thần kinh, bỏ đi từ năm cháu 4 tuổi. Nhà chùa nhận nuôi dưỡng cháu, đến giờ phát hiện cháu có biểu hiện không bình thường, tiếp thu chậm, thi thoảng không kiểm soát được hành vi. Thương cháu, các sư thầy, sư cô luôn bên cạnh an ủi, động viên và cũng muốn xin cho cháu theo học trường khiếm thính, hy vọng có cơ may tiến triển. Sư thầy Thích Diệu Tuyên nghẹn ngào: “Tôi cũng đi hỏi vài nơi, nhưng họ bảo trường hợp của cháu chỉ có thể vào điều trị tại các trại tâm thần. Tôi sẽ để cháu ở trong chùa, nuôi cháu khôn lớn, trưởng thành, dù không bình thường như những cháu khác nhưng an tâm hơn”.

Hiện, nhà chùa đang nuôi dưỡng 9 cháu, hoàn cảnh đều rất éo le, có cháu bố mẹ không được bình thường, có cháu chưa biết mặt bố mẹ, có mẹ nhưng không có bố, không đủ khả năng nuôi con, nhờ nhà chùa cưu mang, nuôi dưỡng. Hầu hết các cháu ở đây đều do nhà chùa đặt tên, làm giấy khai sinh để được đi học. Những cháu nào nhỏ quá, phải chăm ẵm thì nhà chùa thuê người nuôi dưỡng, lo tất cả mọi thứ, từ bỉm, sữa, quần áo.

Trải qua ngày tháng, ngôi chùa này trở thành mái ấm gia đình, những người tu hành, phật tử nơi đây chính là người thân của các em. Dưới mái chùa Hòa Liễu, các em không chỉ được nuôi dưỡng, chăm sóc mà còn học được nhiều bài học đáng quý, giúp các em bồi dưỡng tâm hồn và hoàn thiện nhân cách, trong đó, bài học lớn nhất là bài học về sự vươn lên, về tình yêu thương và sự sẻ chia trong cuộc sống. Nhờ tình yêu thương đó, nhiều em vượt lên hoàn cảnh éo le, nỗ lực học tập và rèn luyện, trở thành những con ngoan, trò giỏi, có em đã trưởng thành và có gia đình riêng. Cháu Ngô Thanh Thảo tâm sự: Cháu ở đây từ khi 3 tuổi, các thầy và các già quan tâm, lo cho cháu rất chu đáo, tận tình. Thầy dạy cháu rất nhiều điều, trong đó, điều cháu nhớ nhất là phải luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Với cháu nơi đây như mái nhà luôn tràn đầy tình yêu thương, ở đó cháu có các thầy, có bạn bè, có các em giống như một gia đình.

Sư thầy Thích Diệu Tuyên chia sẻ: “Nuôi dưỡng một đứa trẻ không chỉ là mang đến cho các em cơm ăn, áo mặc, mà còn cả tri thức, giúp các em được học hành, có thể tự lập trong cuộc sống, trở thành những người hiểu biết, có trách nhiệm với bản thân và đóng góp cho xã hội”.