Chạy đua mua cầu thủ ngoại

24/06/2017 10:22

Hiếm hoi “bom tấn”

Lượt đi V-League 2017 chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt ngôi vị quán quân. Từ đội bóng số 1 là FLC Thanh Hóa cho đến đội hiện xếp thứ 7 là Sài Gòn FC, khoảng cách về điểm số chỉ hơn kém nhau đúng 6 điểm. Điều đó cũng có nghĩa, chỉ cần sảy chân là vị trí trên bảng xếp hạng sẽ thay đổi một cách chóng mặt. Song song với cuộc chiến của nửa trên bảng xếp hạng, những đội bóng nằm ở nửa dưới quyết tâm cao cho mục tiêu trụ hạng V-League. Long An đang là đội bất lợi hơn cả khi chỉ có 5 điểm sau giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, còn 13 trận đấu trước mắt. Và việc chỉ kém XSKT Cần Thơ đúng 3 điểm có thể là “chiếc phao cứu sinh” của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương.

Quãng nghỉ hơn 2 tháng giữa lượt đi và về là cơ hội không thể tốt hơn để hầu hết đội bóng tại V-League thử việc ngoại binh cũng như tìm kiếm những cầu thủ chất lượng phục vụ giai đoạn 2 của mùa bóng. FLC Thanh Hóa sở hữu lực lượng khủng vẫn đưa Văn Thắng về để tăng cường hàng công. Thậm chí, họ thử việc hàng loạt các chân sút ngoại nhằm đẩy cao hiệu suất săn bàn trên chiến tuyến, dù rằng Uche Iheruome đang đứng thứ 2 trong danh sách dội bom của mùa giải.

Hà Nội FC dù có trong tay bộ khung mạnh nhất nhì V-League cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Trong bối cảnh Gonzalo và Hoàng Vũ Samson bắt đầu ở phía bên kia sườn dốc sự nghiệp, HLV Chu Đình Nghiêm cùng các cộng sự cũng đang bắt tay cho công cuộc tìm kiếm người thay thế. Trong khi đó, sự trở lại của Gaston Merlo cùng Võ Huy Toàn chẳng khác nào những tân binh giá trị cho SHB Đà Nẵng. Việc nhập tịch thành công Merlo cũng giúp cho HLV Lê Huỳnh Đức có thêm suất ngoại binh, đủ để ông tự tin cho cuộc cạnh tranh sòng phẳng tới ngôi vô địch V-League. Phía dưới của bảng xếp hạng, B.Bình Dương cũng tạm hài lòng với tân binh Pareira. Long An cũng tranh thủ gần 2 tháng qua để tìm kiếm ngoại binh để mong trụ hạng V-League. Tương tự, thành phố Hồ Chí Minh cũng có chân sút khá khủng với định giá gần 9 tỷ đồng nhằm phục vụ cho mục tiêu ở lại V-League mùa sau. Và nhanh, gọn, nhẹ nhất chính là HAGL. Khi các đội bóng vẫn rầm rộ “tìm vàng” nhằm có những cầu thủ tốt thì họ sớm giải quyết khâu lực lượng với sự có mặt của trung vệ Henrique Motta.

Có lẽ, bản hợp đồng bom tấn nhất trong kỳ chuyển nhượng vẫn là Văn Thắng, người đồng ý chia tay CLB Hải Phòng để trở lại đội bóng cũ xứ Thanh.

Không còn Văn Thắng, CLB Hải Phòng sẽ thế nào?

Trong hoàn cảnh hàng loạt các đội V-League thi nhau “xới tung” thị trường ngoại binh với hy vọng tăng cường sức mạnh, Hải Phòng cũng tranh thủ thử việc vài gương mặt. Trong đó, có cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt và chân sút ngoại ẩn danh, dù rằng trong tay của HLV Trương Việt Hoàng còn đó “song sát” Stevens – Fagan. Vấn đề với CLB Hải Phòng ở giai đoạn lượt về chính là thiếu vắng Lê Văn Thắng. Hai mùa giải liên tiếp trong màu áo XSKT Cần Thơ và CLB Hải Phòng, chân sút 27 tuổi luôn là nội binh ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League. Mùa giải năm ngoái, với 11 pha lập công, trong đó 7 bàn mở tỷ số, Văn Thắng đã góp công lớn CLB giúp Hải Phòng giành ngôi á quân V-League.

Tại lượt đi mùa giải năm nay, khi mà Fagan và Stevens chưa tìm lại hình ảnh ấn tượng như năm ngoái, Văn Thắng đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng đất Cảng. Bên cạnh 2 pha lập công, những pha đi bóng nước rút bên hành lang phải của cầu thủ này luôn là vũ khí sắc bén trong lối chơi của HLV Trương Việt Hoàng. Mất Văn Thắng, CLB Hải Phòng sẽ đá ra sao? Câu hỏi đó vốn dĩ đã được HLV Trương Việt Hoàng đau đầu tìm lời giải trong gần 1 tháng đã qua kể từ khi cầu thủ này chia tay thành phố Hoa phượng đỏ. Phương án tạm thời của nhà cầm quân họ Trương sẽ là Nguyễn Cảnh Dương, người đã chơi 9 trận ở V-League mùa này. Bên cạnh đó, Đình Bảo hoặc Fagan cũng có thể được sử dụng nhằm thay thế vai trò của Văn Thắng.

Chiều nay, các trận đấu lượt về của V-League sẽ diễn ra, CLB Hải Phòng sẽ có trận đấu quan trọng khi phải đối đầu với đương kim vô địch Hà Nội FC. Liệu bài toán hàng tấn công sẽ được HLV họ Trương trả lời ra sao. Câu trả lời này sẽ ảnh hưởng tới cả lượt về của đội bóng thành phố Cảng.

Ngọc Sơn