Ronaldo đối đầu Sanchez
Phan Giang
Bồ Đào Nha chơi rất tốt tại vòng bảng. Sau khi đánh rơi chiến thắng trong phút cuối trước Mexico, đội bóng vô địch Euro thắng chủ nhà Nga rất thuyết phục trước khi hạ New Zealand 4-0 ở lượt cuối. Cho đến giờ, trận Bồ Đào Nha - New Zealand vẫn là trận có tỷ số cách biệt nhất giải đấu. Chói sáng trong đội hình Bồ Đào Nha vẫn là Cristiano Ronaldo khi anh ghi bàn mở tỷ số trong cả 2 chiến thắng của đội nhà và ngôi sao của Real Madrid vẫn là ứng cử viên xuất sắc cho danh hiệu vua phá lưới giải đấu.
Dù Ronaldo chơi hay như vậy và cũng tỏa sáng trong giai đoạn cuối mùa giúp Real đoạt La Liga, Champions League, nhưng ngôi sao của Chile vẫn không phục. Trước trận đấu, tiền vệ Vidal lên tiếng khiêu khích khi khẳng định: "Với tôi Ronaldo không tồn tại. Tôi đã nhắn với đồng đội ở Bayern là Joshua Kimmich rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ở chung kết".
Có lẽ đó chỉ là chiêu khích tướng của Vidal chứ thực tế anh là bại tướng của Ronaldo khi Bayern bị ngôi sao của Real Madrid chọc thủng lưới 5 lần tại tứ kết Champions League. Chile cũng chơi không ấn tượng lắm tại giải này khi họ chỉ thắng Cameroon nhờ 2 bàn trong 10 phút cuối. Trận hòa Đức cũng không có gì đáng ca ngợi khi Đức chỉ dùng đội hình B thi đấu và đến trận cuối vòng bảng, Chile phải vất vả mới giữ được 1 điểm trước Úc.
Hàng công của Chile dựa nhiều vào ngôi sao đang chơi cho Arsenal Alexis Sanchez, nhưng tiền đạo này mới chỉ ghi được 1 bàn. Cả vòng bảng, Chile chỉ ghi được 4 bàn trong khi Bồ Đào Nha ghi được 7 bàn, Chile cũng chỉ giữ sạch lưới được 1 trận ra quân trong khi 2 trận gần đây, Bồ Đào Nha đều không để thủng lưới. Những thống kê đó chỉ ra rằng Bồ Đào Nha đang có phong độ và sự tự tin cao hơn đối thủ Nam Mỹ.