Con đi dã ngoại, cha mẹ "đứng ngồi không yên"
Gọi điện kiểm tra 1 tiếng/lần, vẫn lo
Thực tế cho thấy, “sự cố” quanh những chuyến dã ngoại của học sinh xảy ra ngày càng nhiều. Đơn cử, trường hợp nam sinh lớp 9, Trường THCS Giáp Bát (Hà Nội) tử vong trong chuyến dã ngoại cùng bạn bè tại khu du lịch sinh thái Tây Thiên (Vĩnh Phúc); 7 học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Bình Dương) bị đuối nước trong chuyến tham quan bãi biển Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh)…Ngày 10-3-2017, xe khách chở hơn 40 học sinh Trường mầm non quận Tân Bình(TP. Hồ Chí Minh) đi tham quan Suối Tiên va chạm với xe ben. Dù không có thiệt hại gì về người, nhưng vụ việc trên khiến các em hoảng loạn, khóc thét vì sợ hãi. Vì thế, với nhiều bậc cha mẹ, mỗi chuyến đi du lịch xa của con lại là những giây phút ăn không ngon, ngủ không yên, mong ngóng từng giờ để được gặp con.
Biết rằng có cha mẹ học sinh, cô giáo và các bạn trong lớp đi cùng, nhưng chị Nguyễn Minh Toan (phố Chợ Con, phường Hàng Kênh, Lê Chân) vẫn không khỏi lo lắng trước chuyến đi dã ngoại ở Hà Nội của con. Chị Toan tâm sự: “Bận công việc nên mình không thể đi cùng con. Lớp đông, học sinh vốn hiếu động, cô giáo khó bao quát, kiểm tra hết cùng lúc. Tôi lo lắm.”
Nhớ về chuyến đi chơi xa của con trai hồi tháng 5 vừa qua, chị Nguyễn Thị Ngân (phường Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền) cho biết: “Không cho con đi chơi thì sợ thua bạn, kém bè mà cho đi thì bố mẹ ở nhà lo nơm nớp. Con mình ham chơi, vừa lo té ngã lại sợ đi lạc. Tôi bắt con mang theo điện thoại để cứ 1 tiếng, kiểm tra một lần”. Những lo lắng, bất an của bậc làm cha, làm mẹ là điều dễ hiểu bởi trẻ em dễ gặp mối nguy hại khó lường do bản tính hiếu động, tò mò.
Cần những lựa chọn an toàn
Chẳng có gì đáng bàn nếu những nơi tham quan, du lịch là các “địa chỉ đỏ”, cụm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh giúp học sinh thêm yêu quý và tự hào về quê hương, đất nước. Nhưng xu thế hiện nay, phần lớn các trường chọn địa điểm dã ngoại là những khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với địa hình phức tạp nhiều hang động, đồi núi, ao hồ như Tam Cốc- Bích Động, Tam Đảo, Tây Thiên..., cộng thêm sự nghịch ngợm, ham khám phá của tuổi học trò càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Những hoạt động tập thể liên hoàn và việc di chuyển liên tục khiến các em dễ gặp phải những tai nạn thương tích, đuối nước hoặc đi lạc.
Dù có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ, chị Nguyễn Thị Kim -giáo viên mầm non ở quận Ngô Quyền vẫn không khỏi bàng hoàng kể:“ Hè năm ngoái, trường mình tổ chức đưa các con đi dã ngoại ở Hòn Dáu Resort, các cô giáo phân khu vực quản lý trẻ cẩn thận, nhưng khi các con vào tắm tráng, thay đồ do nền nhà trơn, 2 bé trai đùa nghịch, đẩy nhau, khiến một em bị trượt ngã, rách cằm. Dù vị trí vết rách không nguy hiểm, nhưng cũng phải khâu 5 mũi”.
Với kinh nghiệm làm công tác giáo viên chủ nhiệm nhiều năm ở Trường THPT Hàng Hải, từng đồng hành nhiều khóa học sinh đi du lịch, cô giáo Vũ Thị Thúy chia sẻ: “Tôi cho rằng bản chất và mục đích của việc đi dã ngoại là hoạt động trải nghiệm tốt để học sinh tự rèn luyện khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Nhưng yếu tố an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu. Trước mỗi chuyến đi, tôi và Ban chi hội phụ huynh thường lựa chọn kỹ càng điểm đến nhằm hạn chế tối đa rủi ro, đồng thời tuyển lựa kĩ càng hãng xe, lái xe có uy tín, được trang bị thiết bị cứu hộ. Bên cạnh đó, tôi cũng nhờ gia đình trao đổi, cung cấp thêm cho con em mình kiến thức cơ bản về: chống đuối nước, nguyên tắc tập thể, tự phòng vệ... trước mỗi chuyến đi. Chúng tôi cố gắng chuẩn bị nhiều phương án dự phòng nhất để kịp thời xử lý tình huống giúp học sinh tránh hoảng loạn, mất bình tĩnh khi đối mặt với sự cố”.
Chắc chắn rằng, cuộc hành trình dã ngoại nào của học sinh cũng rất cần sự quản lý chặt chẽ từ phía nhà trường, sự quan tâm sát sao của phụ huynh và thầy, cô giáo để những chuyến đi bảo đảm an toàn, bổ ích, lý thú mà “không có nước mắt”!
Tuyết Mai