Hoãn 2 trận cuối vì chủ trâu bị húc trọng thương
Ảnh: Trung Kiên
![]() |
Đưa các ông trâu đến sới chọi. |
7 giờ 30 phút lễ hội mới chính thức khai mạc, nhưng từ 6 giờ, gần 1 vạn người dân địa phương và du khách thập phương đổ về SVĐ trung tâm quận Đồ Sơn để chứng kiến màn tranh tài nảy lửa của các “ông” trâu. Trời nắng nhẹ, có gió là điều kiện thuận lợi cho mùa lễ hội chọi trâu năm nay. Tham dự vòng loại có 32 trâu đến từ 7 phường trên địa bàn quận, trong đó, đông nhất là phường Vạn Hương với 6 trâu; đứng thứ 2 là các phường Minh Đức và Ngọc Hải (cùng 5 trâu); các phường Ngọc Xuyên, Vạn Sơn, Hợp Đức và Bàng La, mỗi phường có 4 trâu. Nét mới của vòng loại năm nay là việc Ban tổ chức không đấu vòng sơ loại tại các phường để tiết kiệm chi phí cũng như dưỡng sức cho các “ông” trâu.
![]() |
| Ban tổ chức tặng hoa các chủ trâu có trâu dự vòng loại. |
![]() |
| Đông đảo du khách về dự lễ hội. |
Đúng 8 giờ 10 phút, sau màn biểu diễn trống, cờ và tiếng loa gọi trâu ra sân trang trọng truyền thống, trâu số 19 của chủ trâu Lê Bá Võ (phường Vạn Hương), người có trâu vô địch vòng chung kết Lễ hội chọi trâu năm 2016, lĩnh xướng ra trận cùng trâu số 20 của chủ trâu Lưu Đình Tới (cùng phường Vạn Hương), chủ trâu về nhì năm 2016. Chủ động tấn công và liên tục đưa ra những đòn đánh hiểm hóc, sau 1 phút 41 giây, trâu số 20 giành thắng lợi ghi tên vào vòng chung kết. Từ kháp đấu số 1 đến kháp đấu 13, liên tục diễn ra các tình huống hấp dẫn làm người xem nghẹt thở. Trong đó, lâu nhất là kháp đấu thứ 2, phải sau 13 phút, trâu số 9 của chủ trâu Phạm Văn Lưỡng (phường Minh Đức) mới loại được trâu số 30 của chủ trâu Đinh Đình Hùng (phường Ngọc Hải). Một số kháp đấu đáng chú ý khác, tại kháp 8, ngay lúc xung trận, thấy trâu số 31 của chủ trâu Lưu Tuấn Đạt (phường Ngọc Hải) lao vào quá dũng mãnh, trâu số 28 của chủ trâu Đinh Xuân Dương (cùng phường Ngọc Hải) bỏ chạy (dân gian gọi là “chạy gió”). Hay kháp đấu 12, do trâu số 11 của chủ trâu Đoàn Văn Bình (phường Minh Đức) và trâu số 13 của chủ trâu Ngô Quang Vịnh (cùng phường Minh Đức), không đưa ra miếng đánh nào sau 5 phút xung trận, theo quy chế lễ hội, Ban tổ chức tiến hành bắt thăm (trâu số 11 vào chung kết).
![]() |
| Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, cuốn hút người xem. |
![]() |
| Các ông trâu trình diễn nhiều "miếng đánh" khó. |
![]() |
| Pha cáng hầu của trâu số 24 với trâu số 27. |
![]() |
| Trận đấu giữa trâu số 13 và trâu số 11 không đưa ra miếng đánh nào sau 5 phút xung trận, theo quy chế lễ hội, Ban tổ chức tiến hành bắt thăm (trâu số 11 vào chung kết). |
Tại vòng loại lễ hội chọi trâu 2017, trong kháp đấu 14, trâu số 18 khi đang thi đấu, bất ngờ bỏ chạy và húc chủ trâu là ông Đinh Xuân Hướng (phường Vạn Hương). Đây là sự cố bất ngờ, bất khả kháng và chưa từng có tiền lệ xảy ra tại lễ hội nhiều năm qua. Ngay sau khi sự việc xảy ra , bộ phận y tế thường trực tại lễ hội khẩn trương sơ cứu và đưa ông Đinh Xuân Hướng đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp; lãnh đạo quận cùng phường Vạn Hương, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao quận phối hợp bệnh viện theo dõi sức khỏe người bệnh và động viên gia đình. Ban tổ chức và UBND phường Vạn Hương hỗ trợ gia đình người bị nạn 10 triệu đồng để chữa trị. Hiện, người bệnh đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Lãnh đạo quận Đồ Sơn họp với Ban tổ chức lễ hội khẩn trương triển khai phối hợp xử lý sự việc; tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy chế, kế hoạch tổ chức lễ hội, hệ thống an ninh, an toàn tại khu vực diễn ra lễ hội như: hàng rào, sân bãi, đường dắt trâu ở cửa Bắc và cửa Nam, khu vực trâu chọi; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin, báo chí… * Theo Bệnh viện Việt Tiệp, Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 1-7, Khoa Cấp cứu tiếp nhận người bệnh Đinh Xuân Hướng, 47 tuổi, ở khu Hùng Tiến, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, bị đa chấn thương nặng do trâu chọi húc khi tham gia vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn- 2017. Bác sĩ Trương Minh Hải, Trưởng Khoa Cấp cứu cho biết, trước khi được đưa vào khoa, trên đường từ sân vận động Đồ Sơn đến Bệnh viện Việt-Tiệp, người bệnh bị sốc nặng nên phải chuyển vào Viện Y học Hải quân để sơ cứu, đặt nội khí quản và thở máy. Đến 14 giờ chiều, người bệnh được đưa từ Viện Y học Hải quân vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt-Tiệp. Tại đây, các bác sĩ xác định người bệnh bị đa chấn thương, gẫy xương đùi, rách niêm mạc ngực và chấn thương sọ não nặng. Người bệnh bị sốc rất nặng, phải thở máy. Đến cuối ngày 1-7, người bệnh được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực ngoại để chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, tiên lượng rất xấu, tối cùng ngày, sau khi gia đình xin đưa về nhà, ông Hướng đã qua đời.
|
Sau 13 kháp đấu, xác định được 13 trâu có mặt tại vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 28-9 (ngày 9-8 âm lịch), gồm: Trâu số 20 của chủ trâu Lưu Đình Tới (phường Vạn Hương), trâu số 9 của chủ trâu Phạm Văn Lưỡng (phường Minh Đức); trâu số 25 của chủ trâu Hoàng Đình Sơn (phường Bàng La); trâu số 27 của chủ trâu Phương Văn Hà (phường Bàng La); trâu số 1 của chủ trâu Phạm Tuấn Minh (phường Vạn Sơn); trâu số 32 của chủ trâu Hoàng Gia Dũng (phường Ngọc Hải); trâu số Công ty CP ta-xi Nguyễn Gia (phường Hợp Đức); trâu số 31 của chủ trâu Lưu Tuấn Đạt (phường Ngọc Hải); trâu số 16 của chủ trâu Nguyễn Chí Hiếu (phường Hợp Đức); trâu số 12 của chủ trâu Nguyễn Quốc Dược (phường Minh Đức); trâu số 11 của chủ trâu Đoàn Văn Bình (phường Minh Đức) và trâu số 3 của chủ trâu Hoàng Xuân Sơn (phường Vạn Sơn). |
Thái Phan
Xem video chi tiết tại:
"Kinh hoàng 'ông trâu điên' húc tung chủ nhân trên sân chọi trâu Đồ Sơn 2017"
Tự hào với lễ hội truyền thống đặc sắc của quê hương
Là người con của thành phố Cảng, tôi rất yêu quý và tự hào với lễ hội truyền thống “đặc sản” của quê hương. Vì thế, liên tục 4 năm nay, dù công việc bận rộn đến mấy, tôi cũng cố sắp xếp về dự vòng loại và chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Với tôi, không có gì hạnh phúc được trải nghiệm bầu không khí lễ hội rộn ràng, náo nhiệt cũng như tận mắt chứng kiến những “ông” trâu can trường, khéo léo cùng những kháp đấu đầy căng thẳng, kịch tính và bất ngờ. Là người đam mê chụp ảnh, tác nghiệp tại lễ hội chọi trâu là cơ hội “luyện tay nghề” quý giá bởi các “ông” trâu luôn chuyển động mà bối cảnh thì không thể sắp đặt. Vì thế, rất khó bắt được hồn, thần thái của mỗi “ông” trâu cũng như những tình huống gay cấn, hấp dẫn./. Anh Nguyễn Hồng Phong (Hội viên CLB Ảnh báo chí Hải Phòng) Chưa một lần vắng mặt cả vòng loại lẫn chung kết
Là người dân Đồ Sơn, tôi chưa một lần vắng mặt cả vòng loại lẫn chung kết kể từ khi lễ hội truyền thống chọi trâu của quê hương được khôi phục năm 1990. Điều tuyệt vời nhất với tôi là cảm nhận tinh thần thượng võ qua từng kháp đấu, các miếng đánh đẹp, hấp dẫn. Trải qua 28 năm kể từ khi được khôi phục, tôi thấy các “ông” trâu ngày càng đẹp và “có nghề”, ít “chạy gió” (chưa đánh đã bỏ chạy vì sợ uy đối thủ). Trước vòng loại và vòng chung kết mỗi năm, lúc rảnh rỗi, tôi thường đến nhà người thân, bạn bè có trâu chọi, mới thấy các “ông” trâu được tuyển lựa, chăm sóc kỹ càng đến thế nào. Được đưa về từ nhiều tỉnh, thành phố, thậm chí cả nước ngoài, các “ông” trâu không những được ăn cỏ ngon, mà còn được thường xuyên tập thể dục, rèn các miếng đánh, thậm chí uống nước sâm bồi bổ. Vì thế khi xung trận, “ông” nào cũng “sung”, can trường và gan lỳ. ./. Anh Phạm Văn Lệnh (Phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) |









