45 năm giữ trọn lời hứa với đồng đội

04/07/2017 11:02

Phương Duy

Trong những ngày đầu xuân năm 2017, gia đình ông Đinh Xuân Mạnh là em trai liệt sĩ Đinh Xuân Hùng ở phố An Đà, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) đón vị khách đặc biệt. Đó là ông Nguyễn Thế Hùng, Việt kiều Đức, ở đội 2 thôn Minh Chính, xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên). Trong chuyến về thăm quê hương lần này, gia đình ông mang theo ước nguyện đến thăm và đưa gia đình thăm lại chiến trường xưa, nơi liệt sĩ Đinh Văn Hùng, người đồng đội của ông hy sinh cách đây 45 năm.

Ông Nguyễn Thế Hùng (đứng thứ 5 từ trái sang) cùng các đồng đội, gia đình liệt sĩ Đinh Văn Hùng thăm lại chiến trường xưa tại Thành cổ Quảng trị.

Ông Nguyễn Thế Hùng nhớ như in những ngày diễn ra cuộc chiến ác liệt, tàn khốc của 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Hai người lính trẻ ở hai đơn vị tình cờ gặp nhau tại chốt điểm nhà thờ Long Hưng, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị). Họ có nhiều điểm chung: cùng tên, tuổi, quê hương và gia đình đông anh chị em. Qua thời gian tâm sự ngắn ngủi, giữa tiếng bom đạn của địch gầm rú, hai người lính quý mến, coi nhau như anh em một nhà. Ông Nguyễn Thế Hùng không thể quên được giọng nói ấp áp, tình cảm của người bạn đồng niên “Nhớ nhé, tao là Đinh Hùng, trung đội phó, thuộc sư đoàn 308, tăng cường cho chiến dịch này. Nhà ở nội thành Hải Phòng. Bố và em làm cơ khí, chuyên dựng máy cán mì. Nếu sau này có điều kiện, mày đến nhà tao chơi. Nhà tao hoàn cảnh lắm, dưới có nhiều em. Cuộc chiến này tao sẽ theo đến cùng. “Một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực”.

Khi chia tay nhau theo sự điều động của đơn vị, họ hứa hẹn: Sau này hòa bình, nếu còn sống thì nhất định phải đến thăm nhà nhau và cùng tìm hài cốt của những đồng đội còn lại". Sau lần gặp ấy, mỗi người theo một cánh quân khác nhau. Ông cũng không ngờ rằng, đây là lần gặp gỡ cuối cùng của hai người bạn cùng tên Hùng. Bởi, sau này chiến tranh qua đi, qua một người đồng hương cũng là đồng đội cùng đơn vị cho biết, Đinh Hùng hy sinh ngày 15- 9- 1972, chỉ sau cuộc gặp gỡ giữa hai người ít ngày.

Thời gian qua đi, rời quân ngũ, ông Nguyễn Hùng làm công nhân Cảng Hải Phòng rồi sang lao động, định cư tại nước Đức. Cuộc sống mưu sinh nhiều bộn bề, khó khăn, vất vả nhưng ông luôn khắc ghi trong tâm khảm phải về thăm gia đình người đồng đội. Ông tranh thủ thời gian sau giờ làm việc lên mạng, tìm kiếm thông tin qua bạn bè, đồng đội về phần mộ và thân nhân gia đình liệt sĩ Đinh Văn Hùng. Qua các đồng đội, ông biết được nhiều thông tin về những phần mộ liệt sĩ đang còn nằm lại nơi chiến trường xưa, nơi từng là chiến trường khốc liệt nhất với bom đạn tàn phá trơ trọi trong 81 ngày đêm giữ thành cổ Quảng trị. Người còn, người mất. Những người còn sống ông động viên, thăm hỏi. Những đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa, ông kết nối, chia sẻ thông tin để gia đình tìm, đưa hài cốt về quê hương. Nhờ thông tin của ông, nhiều gia đình tìm được phần mộ của con em mình như các liệt sĩ Hoàng Phú Nhở, Hoàng Văn Bao, Bùi Xuân Tro ở xã Kiền Bái (Thủy Nguyên). Tuy nhiên, thông tin về gia đình liệt sĩ Đinh Văn Hùng vẫn biệt tăm khiến ông luôn trăn trở.

Gần 44 năm sau, một ngày mùa đông cuối tăm 2016, ông Hùng nhận được thông tin của một đồng đội, người trực tiếp chôn cất liệt sĩ Đinh Văn Hùng cho biết, năm 2003, gia đình đã tìm thấy phần mộ liệt sĩ và đã đưa về quê nhà yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồ Sơn. Người đồng đội cũng gửi cho ông số nhà, điện thoại liên hệ của gia đình liệt sĩ Hùng.

Ngay sau khi kiểm tra thông tin chính xác, đầu năm 2017, đúng 45 năm diễn ra cuộc chiến 81 ngày đêm rực lửa bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, ông cùng gia đình về Việt Nam, việc đầu tiên là thực hiện lời hứa đến thăm gia đình đồng đội. Sau khi thắp nén hương thơm tưởng nhớ người đồng đội năm xưa, ông Nguyễn Văn Hùng mong muốn được đưa thân nhân gia đình liệt sĩ Đinh Hùng thăm lại chiến trường xưa, Thành cổ Quảng trị. Ông muốn cùng gia đình đồng đội thăm lại địa danh như Nhà thờ Long Hưng, nơi gắn liền với kỷ niệm hai người gặp nhau; Ngã ba bom, bến sông Thạch Hãn hằn sâu vào ký ức của ông. Với ông, mỗi mét vuông đất tại nơi này là một mét máu gắn với sự hy sinh anh dũng của các đồng đội ông, trong đó có liệt sĩ Đinh Hùng, người con của đất Cảng Hải Phòng.

Hoàn thành tâm nguyện và lời hứa của mình, trước khi sang nước Đức, ông Nguyễn Thế Hùng chia sẻ “Người lính sống sót trở về mang nợ với những người nằm xuống, tôi sẽ thường xuyên trở về quê hương thăm gia đình và tiếp tục tìm kiếm những đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường để trả nợ ân nghĩa này”.