Còn gì là nghỉ hè...

13/07/2017 11:26

Đến nhà bạn chơi cuối tuần, thấy nhà cửa vắng vẻ. Nghe Tễu đoán mò, bạn cười hất đầu lên gác:

- Nào có đi đâu. Cu cậu ngồi trên gác làm bài kia. Từ hôm nghỉ hè đến giờ, ngày nào cũng ngồi vào bàn học sáng, chiều, tối 3 bận. Nghỉ hè mà như đi học bình thường. Không hiểu ở đâu ra mà lắm bài tập thế không biết.

Tễu ngạc nhiên, đang là kỳ nghỉ hè mà. Sao nhiều bài tập thế được. Có khi nào bạn cho cháu học nhiều lớp học thêm dịp hè quá? Bạn lắc đầu, chép miệng:

- Không! Vợ chồng tôi quan điểm nghỉ hè là nghỉ ngơi. Nên không đăng ký cho cháu học bất cứ lớp học thêm nào. Thích thì đi bơi, tập thể thao. Thu xếp được thì đi du lịch. Chứ học sinh học cả năm rồi, có tháng nghỉ hè để các cháu tận hưởng tuổi thơ.

- Thế vì sao…

Tễu đang định thắc mắc tiếp thì có tiếng chào từ trên gác vọng xuống. Rồi cậu bé xuất hiện, mặt mũi nhăn nhó:

(ảnh minh họa)

- Cô giáo cháu giao soạn Văn hết quyển sách Tiếng Việt tập 1. Nên nhiều bài quá chú ạ. Những 25 bài văn cơ đấy. Mà soạn bài nào cũng dài. Có bài đến 7-8 câu hỏi. Chúng cháu ngại nhất là soạn Văn, thế mà nghỉ hè nhiều bài tập quá đi mất. Đầu tháng 7 tập trung rồi, sợ từ giờ đến lúc ấy không kịp làm xong. Nên ngày nào cháu cũng phải làm. Mà chú biết không? Cháu học Văn không giỏi như các bạn nên soạn Văn chật vật lắm. Các bạn có thể làm một ngày 2-3 bài, còn cháu thì… Có khi 2 ngày mới xong một bài đấy ạ.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu học sinh lớp 7, Tễu thấy tội quá. Có thể cô giáo muốn giữ kỷ luật học tập với học trò của mình bằng cách giao bài để các em tự giác ngồi vào bàn mỗi ngày. Vừa luyện chữ, vừa không xa rời kiến thức sau kỳ nghỉ kéo dài. Nhưng giao soạn hết cả cuốn sách Văn tập 1 thì nhiều quá. Có chăng giao các cháu làm 1-2 bài văn phát biểu cảm nghĩ hoặc ghi lại kỳ nghỉ hè đáng nhớ là được rồi. Chứ ngày nào cũng làm bài tập cả 3 buổi như thế thì còn gì là kỳ nghỉ hè của các em nữa…