Man City bắt đầu dốc túi
Phan Giang
Trong vòng 24 giờ cuối tuần qua, đội bóng chủ sân Etihad liên tục ra mắt hai cầu thủ. Đầu tiên là việc mua hậu vệ Kyle Walker từ Tottenham với giá kỷ lục 54 triệu bảng. Con số này đủ giúp Walker trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất ở Anh trong lịch sử (kỷ lục trước thuộc về vụ Man City chi 49 triệu bảng mua Sterling từ Liverpool) và cũng là hậu vệ đắt giá nhất lịch sử (kỷ lục trước thuộc về David Luiz khi anh được Chelsea mua lại từ PSG với giá 50 triệu bảng).
Có thể thấy với sức mạnh đồng tiền, các cầu thủ không thể cưỡng lại được. Walker là người từng giễu cợt Man City cách đây 5 năm, nhưng giờ chịu đến Man City và dành những lời có cánh cho CLB mới. Walker sẽ đá cho Man City theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, với mức lương gấp đôi con số 70.000 bảng mỗi tuần ở Tottenham.
Một ngày sau khi có Walker, Man City lại ra mắt tiếp tiền vệ Douglas Luiz với giá hơn 10 triệu bảng từ CLB Vasco da Gama. Luiz là thành viên tuyển U-20 thế giới, nhưng Man City cũng chỉ coi anh là của để dành. Nhiều khả năng Luiz sẽ được đem mượn ngay trong hè này để tích lũy kinh nghiệm trước khi phục vụ cho Man City một cách thực sự.
Cũng phải nói thêm rằng trước khi ký hợp đồng với Walker và Luiz, Man City cũng có 2 bản hợp đồng thuộc loại bom tấn nhưng là từ hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6 (mua thủ môn Ederson từ Benfica với giá 35 triệu bảng và tiền vệ Bernado Silva từ Monaco với giá 43 triệu bảng). Nhưng trong một tháng qua, họ im ắng vì không thể xúc tiến đàm phán trong thời gian các cầu thủ nghỉ hè.