Rau xanh trên núi đá

19/07/2017 16:05

Đóng quân cạnh chân núi đá vôi, Đồn Biên phòng Cát Bà không có nhiều thuận lợi trong tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn bộ đội. Với sự kiên trì, cán bộ, chiến sĩ biến núi đá thành các khu tăng gia sản xuất (TGSX) mang lại hiệu quả kinh tế cao...

Ở Đồn biên phòng Cát Bà, tăng gia sản xuất cũng là tiêu chí đánh giá thi đua.

Trung tá Hoàng Thanh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Bà tự hào, khu vực tăng gia của đơn vị như khu ruộng bậc thang, vườn treo Babilon. Ở đây có đầy đủ các loại rau xanh từ rau muống, rau ngót, mồng tơi, cải xanh, rau đay, đến cả các loại cây thuốc nam, cây ăn quả… Những luống rau xanh mơn mởn trồng trên triền núi đá. Những ô, luống rau được thiết kế giống như ruộng bậc thang. “Nhờ đẩy mạnh TGSX, trong 6 tháng đầu năm 2017 doanh thu từ hoạt động này đạt hơn 182 triệu đồng. Nhiều năm trước, từ chỗ không chủ động được rau xanh, thịt, nay Đồn Biên phòng Cát Bà tự túc thực phẩm phục vụ bữa ăn bộ đội hằng ngày. Thậm chí, có thời điểm đơn vị còn bán rau xanh “trồng giữa Khu dự trữ sinh quyển thế giới” ra thị trường để tăng nguồn thu cho đơn vị”- trung tá Hoàng Thanh Hải thông tin.

Để có được thành quả trên là cả quá trình cải tạo, bắt “sỏi đá phải thành cơm” của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Trung tá Hải nhớ lại: đóng quân bên triền núi đá, độ dốc cao, mùa nắng không có nước tưới, mùa mưa đất bị xói mòn, chỉ còn trơ sỏi đá, công tác TGSX của đơn vị gặp nhiều khó khăn. Nhưng quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ và động lực của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, thôi thúc những người lính quân hàm xanh kiên quyết không chịu khoanh tay đứng nhìn. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đề nghị phá đá, xây ngăn thiết kế các ô bám vào sườn núi,giống như ruộng bậc thang của bà con các tỉnh miền núi ngăn đất xói mòn, mở rộng diện tích tăng gia.

Bắt tay thực hiện, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải dùng máy khoan, xà beng, cuốc, xẻng bẩy từng mảng đá đến chai sộp. Các tảng đá được đẽo gọt vuông vức tận dụng xây bờ be. Công việc hoàn toàn làm bằng tay, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chỉ tranh thủ mỗi ngày có 30 phút buổi sáng và khoảng 1 giờ buổi chiều để làm. Để có đất trồng rau, đơn vị chi hơn 10 triệu đồng, cử cán bộ về huyện Vĩnh Bảo mua đất màu, trấu chở ra đảo. Ngoài ra, để làm cho đất màu mỡ, đơn vị đã cho đổ phân hữu cơ, phân dê, trồng một số loại đậu không leo giàn để đất nhanh tơi xốp.

Từ chỗ chỉ có vài chục mét, đến nay khu tăng gia của Đồn Biên phòng Cát Bà lên tới hàng nghìn m2, được quy hoạch chi tiết. Đơn vị đầu tư làm đường bê tông nội bộ, làm vòi phun mưa để tưới rau. Xen giữa các uống rau là một số cây ăn quả, chủ yếu là đu đủ, nho, mít, ổi, nhãn… Không chỉ bảo đảm về rau xanh, đơn vị phấn đấu bảo đảm trái cây tráng miệng bữa ăn trưa cho bộ đội.

Thượng úy Nguyễn Văn Luận, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cát Bà giới thiệu: với sự cố gắng, nỗ lực những người lính biên phòng Cát Bà đã biến núi cao thừa sỏi đá, ánh nắng, thiếu đất thành nơi sản xuất tăng nguồn thu cho đơn vị, cải thiện đời sống. Duy trì và phát triển vườn tăng gia, chúng tôi còn tích cực học hỏi các phương pháp nuôi trồng mới để áp dụng, đồng thời chủ động đưa các loại cây trái thích hợp, đạt năng suất cao vào trồng. Cứ hết giờ làm việc, ngoài vui chơi thể dục, thể thao, anh em trong đơn vị lại ra vườn trồng rau, chăn nuôi… cuộc sống vui như một gia đình.

Ở Đồn Biên phòng Cát Bà, TGSX là một tiêu chí thi đua, nên không chỉ ban chỉ huy đồn mà cả các trạm kiểm soát, tổ công tác thuộc đơn vị đều thi đua TGSX, nâng cao đời sống. Trung tá Vũ Quang San, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cát Bà cho biết: các đơn vị trực thuộc Đồn biên phòng Cát Bà tự nghiên cứu, để lựa chọn loại hình tăng gia phù hợp với điều kiện thực tế. Cụ thể, Trạm kiểm soát biên phòng Trân Châu có mô hình nuôi trồng thủy sản, Đài quan sát Long Châu lại tận dụng địa hình núi đá vôi để chăn thả dê núi, trạm kiểm soát biên phòng Gia Luận thành công với mô hình nuôi gà thả vườn… Kết quả trong công tác TGSX là một trong những chỉ tiêu để đánh giá kết quả thi đua hằng năm giữa các đơn vị, tổ, nhóm.

Long Giang