Không chỉ là câu chuyện "rãnh nhà ai..."
Phạm Thị Vân Hải
![]() |
Chuyện là, một ngày đẹp trời, khu dân cư có tốp công nhân chở đến vật liệu toàn khung thép, gạch vữa… Họ nói rằng đang thi công phần mái thượng của gia đình đôi vợ chồng trẻ kia. Hỏi hai vợ chồng trẻ, chị vợ chỉ cười, lấp lửng “Chúng tôi gia cố mái sân thượng ấy mà!”. Anh chồng thì lắc đầu, tránh không trả lời câu hỏi của mọi người. Cho đến buổi chiều thì cả xóm ai cũng biết, gia đình nhà kia hợp đồng với đơn vị viễn thông lắp đặt cột thu phát sóng trên nóc nhà của họ. Nhìn vào khối vật liệu sắt thép, ai cũng có thể nhận ra cái cột ấy khá lớn. Và nặng nữa… Một cuộc họp tổ dân phố cấp tốc được tổ chức với ý kiến trao đổi thẳng thắn của những gia đình trong xóm và cả bà con sinh sống trong những dãy nhà lân cận. Qua câu chuyện của những người sống lâu năm ở đây mới biết, hóa ra từng có nhiều đơn vị viễn thông đặt vấn đề với vài gia đình về việc lắp đặt cột thu, phát sóng trong khu dân cư này. Nhưng căn cứ vào những điều kiện về diện tích, độ an toàn, mặt bằng lắp đặt… Gia đình nào được đặt vấn đề đều từ chối hợp tác. Các đơn vị viễn thông cũng vui vẻ tìm địa điểm lắp đặt khác. Cho đến khi đôi vợ chồng trẻ này dọn về…
“Theo như chúng tôi tìm hiểu, họ hợp đồng cá nhân với đơn vị lắp đặt chứ không trao đổi ý kiến với bà con trong xóm. Trong khi, việc lắp đặt những thiết bị liên quan tới sóng điện từ, điện thoại như thế này đều cần giấy phép và sự đồng ý của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Đáng ra, họ nên chia sẻ và trao đổi với tổ dân phố và các gia đình chung sống trong dãy nhà đó trước khi làm hợp đồng” – hàng xóm của cặp vợ chồng trẻ phản ánh.
Khi hợp đồng lắp đặt cột thu phát sóng trên nóc nhà của đôi vợ chồng trẻ bị hủy, chị vợ tỏ thái độ bực bội với lý do, đó là mái nhà của chị, chị muốn hợp đồng với đơn vị nào là quyền của chị. Rõ ràng chị biết hệ thống móng chung của cả dãy nhà liên kết với nhau, quan hệ tình làng, nghĩa xóm giữa các gia đình trong tổ dân phố bấy lâu nay ai nấy đều có ý thức giữ gìn. Vả lại, đây không còn là câu chuyện “Mưa rơi, rãnh nhà ai nấy xẻ” nữa, mà còn là kỹ năng sống hòa thuận, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau trong cộng đồng. Có sự tôn trọng và trao đổi, mọi việc sẽ được giải quyết một cách thẳng thắn và nhẹ nhàng.
