Giao lưu, gặp gỡ cựu chiến binh Hải Phòng có công kết nối tìm ra hố chôn tập thể tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai)

20/07/2017 17:08

(HPĐT)- Sáng 20-7, tại trụ sở Hội Nhà báo thành phố, diễn ra cuộc gặp gỡ, giao lưu ý nghĩa giữa đại diện một số cơ quan báo chí tại Hải Phòng và cựu chiến binh Chế Trung Hiếu, người có công kết nối với cựu binh Mỹ trong việc tìm ra hố chôn tập thể các liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) năm 1968. Trước khi diễn ra cuộc giao lưu, cựu chiến binh Chế Trung Hiếu và một số nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ thành phố.

Cựu chiến binh Chế Trung Hiếu (người mặc quân phục) dâng hương các anh hùng liệt sĩ sáng 20-7.

Ông Chế Trung Hiếu chia sẻ câu chuyện về vị trí hố chôn tập thể sáng 20-7 tại trụ sở Hội Nhà báo thành phố.

Trong không khí cởi mở, thân thiện, cựu chiến binh Chế Trung Hiếu, quê gốc Quảng Ngãi, sống tại Hải Phòng từ năm 1977 chia sẻ mối duyên đưa ông gắn kết với cựu binh Mỹ từng có mặt tại chiến tranh Việt Nam. Cụ thể là sân bay Biên Hòa trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Để từ đó tìm ra hố chôn tập thể 153 chiến sĩ của quân đội Việt Nam từng chiến đấu tại đây. Trong số 153 hài cốt được tìm thấy có 4 liệt sĩ của Hải Phòng.

Ông Chế Trung Hiếu và cựu binh Mỹ Martin E. Strones.

Cựu binh Bob Connor cùng ông Chế Trung Hiếu tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa.

Theo lời kể của cựu chiến binh Chế Trung Hiếu, ông tham gia sinh hoạt tại Hội Panoramio Hải Phòng. Đây là hội chia sẻ ảnh chụp trên mạng Internet với đông đảo thành viên là người yêu nhiếp ảnh. Cách đây 10 năm, một hội viên của Panoramio thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ lên diễn đàn bức ảnh chụp từ trên cao sân bay Biên Hòa cách đây 49 năm. Tháng 10-2016, bức ảnh nhận được lời bình luận từ cựu binh Mỹ tên là Bob Connor từng có mặt tại chiến tranh Việt Nam. Ông Chế Trung Hiếu là người trực tiếp dịch và trao đổi thông tin qua thư điện tử với cựu binh này. Từ đó, tìm thêm được cựu binh Mỹ là Martin E. Strones (sau mang lon đại tá, làm việc trong bộ máy quốc phòng Mỹ), từng là chỉ huy bay ở sân bay Biên Hòa. Qua trao đổi, được biết Martin còn là người trực tiếp chôn các liệt sĩ tại hố chôn này.

Từ những kết nối của ông Chế Trung Hiếu, hai cựu binh Mỹ cùng có mặt tại Việt Nam, tham gia vào việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). 26 ngày từ khi bắt đầu cuộc tìm kiếm, 153 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hố chôn tập thể, nơi cách đây 49 năm diễn ra trận đánh lịch sử của chiến dịch Mậu Thân 1968.

Sau khi 153 hài cốt liệt sĩ được an táng và đưa về địa phương, cựu binh Martin tiếp tục nhận lời, vẽ sơ đồ tác chiến và chỉ thêm nhiều vị trí hố chôn liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Biên Hòa, Bình Phước./.