"Bẫy ảo", mất tiền thật
Sang nhà bạn, Tễu thấy con gái bạn ngồi dưới gốc cây xoài, tay chống cằm trên chiếc bàn gỗ cũ kê ngoài vườn. Khuôn mặt cô bé nom thật rầu rĩ. Đang định hỏi chuyện, bạn kéo tay Tễu vào nhà, nói nhỏ:
- Con bé đang buồn, đừng hỏi chuyện vội. Tôi cũng đang điên tiết đấy. Tối qua gọi điện cho Tễu xong mới biết chuyện con bé bị lừa mua hàng ảo trên mạng. Bực hết cả mình.
Ấn Tễu ngồi xuống ghế, bạn trút câu chuyện. Chuyện là, cũng như những bạn bè cùng trang lứa khác, con bé có trang cá nhân riêng trên mạng xã hội. Con bé lại là tín đồ của thú bông, gấu bông. Mỗi lúc có thành tích trong học tập là con bé lại đề nghị bố mẹ tặng gấu bông.
Một lần, nghe bạn bè rỉ tai nhau có trang mạng xã hội bán thú bông nhập khẩu từ Hàn Quốc dễ thương lắm. Đặt hàng cũng đơn giản. Chỉ lựa chọn thú cần đặt rồi chuyển tiền. Đến ngày đến giờ, cửa hàng sẽ gửi đến tận nhà. Hôm ấy, con bé xin tiền bố mẹ để đặt mua con thú bông với giá 500.000 đồng. Nhưng tiền chuyển đi, chờ hàng tháng trời cũng không thấy hàng đâu.
![]() |
| Trang bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội của một cửa hàng đồ trẻ em. |
- Đây, Tễu xem họ phản hồi này! – bạn Tễu mở máy điện thoại thông minh, nhấn tên trang bán hàng trên mạng ghi chữ Dopamine House (đồ em bé/đồ trẻ em). Trên đó có thông tin “… gần một năm nay mẹ lớn không trả hàng và hiện tại đang tiến hành refund. Shop đã DM mẹ lớn hỏi về việc đã refund chưa nhưng mẹ lớn tức người bán chưa trả lời. Nếu may mắn thì có thể được refund, còn nếu không may thì bên bán có thể lừa đảo và không trả lại tiền…". Mẹ lớn theo giải thích là công ty cung cấp hàng bên Hàn Quốc. Trang bán hàng cũng không có điện thoại hay địa chỉ liên lạc cụ thể nào.
Thế này thì đúng là mất tiền rồi còn gì. Thời gian gần đây, nhiều người tiêu dùng mất tiền oan vào những dịch vụ bán hàng trực tuyến từ những cửa hàng ảo như thế này. Xem trên trang bán hàng mà bạn Tễu mở ra, cửa hàng ảo đó không còn hoạt động nữa.
Bạn Tễu thở dài:
- Thực ra, mình cũng nên trang bị thêm cho con kỹ năng nhận biết những chiêu thức lừa trên mạng internet để con tránh. Bây giờ nhiều dạng “bẫy ảo” lắm. Đến người lớn đôi khi còn không tránh được, nói gì là lứa tuổi hồn nhiên như các con. Tiền mất đã đành, nhưng nhìn con buồn cũng tội. Mà lo hơn là sẽ có nhiều con trẻ bị mắc “bẫy” trên mạng như con mình nếu người thân và nhà trường không sát cánh cùng các con trang bị kỹ năng nhận biết bẫy.
Nghe bạn nói vậy, Tễu thấy có lý.
