Thiết thực tri ân những người có công với nước

27/07/2017 16:46

Cuộc gặp mặt ý nghĩa

Đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27-7, chiều 25-7, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Hải Phòng tổ chức gặp mặt những nhà báo thương binh nguyên là lãnh đạo Báo các thời kỳ và cán bộ, phóng viên cơ quan Báo có người thân là liệt sĩ, thương binh. Trong đó, các nhà báo Kim Toàn, Nguyễn Quân, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng từng là nhà báo – chiến sĩ hoặc trực tiếp cầm súng chiến đấu trên các chiến trường lịch sử.

Trong câu chuyện với các phóng viên trẻ đang công tác tại Báo Hải Phòng, các nhà báo chia sẻ những câu chuyện làm báo thời chiến tranh, kinh nghiệm làm báo chiến trường. Những lần viết bài dưới lán dã chiến, trong hầm tránh bom, tranh thủ đánh điện tín gửi bài viết từ chiến trường miền Nam ra các tòa soạn miền Bắc giữa chiến dịch Mậu Thân 1968. Hay kinh nghiệm máu xương từ cuộc chiến 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị… Tất cả ngày tháng ấy hun đúc lên tinh thần thép, tấm lòng quả cảm và rèn luyện bản lĩnh vững vàng của những nhà báo – chiến sĩ sau này gắn bó với Báo Hải Phòng.

Tại cuộc gặp mặt, các nhà báo – chiến sĩ chia sẻ niềm tự hào khi được làm việc tại cơ quan báo Đảng giàu truyền thống của thành phố Cảng. Từng câu chuyện làm báo trong thời gian chiến tranh, khi tòa soạn sơ tán về xã Trường Thành, huyện An Lão, những ngày bám từng điểm nóng dày bom đạn ở nội thành Hải Phòng để có được bài viết nóng, đầy tinh thần chiến đấu giúp mỗi phóng viên trẻ hiểu thêm truyền thống cách mạng và bản lĩnh của những người làm báo Báo Hải Phòng. Với tâm huyết và trách nhiệm của thế hệ nhà báo đi trước, các nhà báo lão thành gửi gắm niềm tin vào thế hệ phóng viên trẻ Báo Hải Phòng tiếp tục gìn giữ truyền thống của cơ quan, giữ vững bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục học tập, rèn luyện để xây dựng, phát triển Báo Hải Phòng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển thành phố và đất nước.

Gìn giữ và phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”

Cuộc gặp mặt giữa những nhà báo – thương binh và thân nhân gia đình người có công của Báo Hải Phòng là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa tri ân tới những cá nhân và gia đình thương binh – liệt sĩ dịp này. - nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng chia sẻ.

Đây là truyền thống được gìn giữ, phát huy trong cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Phòng từ nhiều năm nay. Ngay từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Báo nhận phụng dưỡng thường xuyên 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Năm 2007, Chương trình “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng” chính thức đi vào hoạt động tạo nhịp cầu kết nối các tập thể, cá nhân hảo tâm với nhiều gia đình có công với nước gặp khó khăn, các trường hợp rủi ro bị thiên tai, hoạn nạn, học sinh nghèo vượt khó… trên địa bàn thành phố. Qua hơn 7 năm, chương trình tiếp nhận và chuyển hàng tỷ đồng từ bạn đọc và các đơn vị, tổ chức xã hội ủng hộ giúp những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vượt qua bất hạnh vươn lên trong cuộc sống.

Trong những ngày tháng 7 lịch sử này, “Nhịp cầu Nhân ái Báo Hải Phòng” bắc những nhịp cầu tri ân, “Uống nước nhớ nguồn” tới nhiều gia đình người có công trên địa bàn thành phố. Trong đó có 5 suất quà tổng trị giá 10 triệu đồng tặng 5 gia đình, trao 40 suất quà tặng các gia đình chính sách tại các huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo.

Ngoài những món quà tri ân, những hoạt động từ thiện kết nối nhịp cầu nhân ái, mỗi người làm báo Báo Hải Phòng còn nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia tuyên truyền về các cá nhân, gia đình người có công của thành phố Cảng. Bằng những bài viết cụ thể, tác phẩm ảnh sinh động, những trang báo phong phú nội dung, giàu hơi thở cuộc sống, những người làm báo Báo Hải Phòng góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của cơ quan báo Đảng.

Nhóm Phóng viên