Hãy để con ra ở riêng

31/07/2017 17:22

Hồng Hân

(ảnh minh họa)

Ấy vậy, khi biết tin vợ chồng cậu út có ý định ra ở riêng, ông bà không thể bình tĩnh được. Lý do chúng nó nói với ông bà chỉ là muốn thử sức mình có sống tự lập được hay không. Nhưng khi nói chuyện với con gái, ông bà tá hỏa khi biết hóa ra bấy lâu cứ tưởng con sống với mình chả khác gì trong “bọc điều”, thì chúng nó lại cảm nhận là ngột ngạt. “Tội” của ông là sáng nào cũng quét nhà từ tầng 4 xuống tầng 1, khua chổi ầm ĩ khiến vợ chồng nó tỉnh giấc, nhất là những ngày cuối tuần ngủ nướng. “Tội” của bà là cứ hễ chúng nó đi làm thì vào vơ hết đồ trong mắc áo ra giặt, không phân biệt đồ mới đồ cũ. Chúng còn kết “tội” ông bà là bao bọc hai thằng cháu quá, đến mức bọn trẻ khó hòa nhập với cộng đồng. Thì đấy, hai thằng cháu đều đang học cấp 1, trường có bán trú nhưng trưa nào ông bà cũng đón về, cho ăn cho ngủ, rồi chiều lại dắt đến lớp. Tưởng thế là thương cháu, lo cho sức khỏe của cháu, ai ngờ bị chúng nó kết luận như vậy.

Sự không hiểu nhau giữa hai thế hệ là điều khó tránh, tuy rằng điều đó có thể được hạn chế nếu có sự trao đổi, tâm tình thường xuyên. Khôn ngoan nhất lúc này có lẽ là cần gạt đi các suy diễn không tích cực, lái suy nghĩ theo đúng hướng mà “chính chủ” đã báo cáo chính thức. Thực ra, ở vị trí người làm cha mẹ, nên thấy rằng đấy là dấu hiệu trưởng thành đáng mừng của những đứa con, cho dù vì bất cứ lý do gì, hơn bội lần nếu chúng cứ muốn làm cây tầm gửi bám mẹ cha cả đời. Nên nghĩ thoáng rằng, bất cứ cánh chim nào cũng cần một bầu trời tự do để chúng có thể xoải tung đôi cánh, để có thể bay cao, bay xa.