Không cần Costa, Chelsea đã sẵn sàng
Phan Giang
Trong 3 mùa giải gần đây, Costa là trụ cột không thể thiếu trên hàng công Chelsea. Mùa bóng trước, Costa ra sân đến 35 trận và ghi 20 bàn để góp công lớn cho chức vô địch của The Blues. Vậy sao anh lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này? Thực ra ngay hồi đầu năm, HLV Antonio Conte phiền lòng với thái độ của Costa. Tiền đạo người gốc Brazil này nằng nặc đòi rời CLB để chuyển sang Trung Quốc thi đấu khi nhận được mức lương hứa hẹn rất cao.
![]() |
| Chelsea đã không còn Costa |
Do thiếu người, Conte phải xuống nước năn nỉ Costa ở lại đến hết mùa bóng rồi để anh ra đi. Đến khi mùa giải kết thúc, CLB ở Trung Quốc bỗng không còn muốn mua Costa nữa, còn Chelsea cũng không muốn gắn bó thêm với kẻ thiếu trung thành. Vì vậy, HLV Conte thúc giục ban lãnh đạo Chelsea ký hợp đồng với chân sút mà ông rất hâm mộ: Alvaro Morata. Bản hợp đồng 58 triệu bảng đã được thông qua và Morata là chân sút số 1 trên hàng công của Chelsea mùa tới. Nếu cần phương án dự bị, đó sẽ là Michy Batshuayi và Costa hoàn toàn thừa thãi tại CLB. HLV Conte chẳng thèm triệu tập Costa về và tuyên bố không cho chân sút vô kỷ luật này tập luyện với đội 1.
Giờ Costa phải tìm CLB mới để cứu vãn sự nghiệp. Sau khi không được người Trung Quốc săn đón, Costa tính trở lại CLB cũ Atletico Madrid - nơi anh gặt hái nhiều vinh quang trước khi sang Chelsea. Atletico sẵn sàng chi 26 triệu bảng để có Costa, nhưng Chelsea chê con số này thấp. Hiện chỉ còn AC Milan sẵn lòng theo đuổi thương vụ Costa vì các CLB khác hầu như xây dựng xong lực lượng.
Còn Chelsea dù có giải quyết được thương vụ Costa hay không, lúc này họ cũng sẵn sàng cho mùa giải mới. Với 130 triệu bảng cho Morata, tiền vệ Tiemoue Bakayoko và hậu vệ Antonio Rudiger, HLV Conte được đáp ứng lực lượng cho cả 3 tuyến. Vào cuối tuần này (20 giờ, 6-8), Chelsea đá Siêu cúp Anh với Arsenal – bại tướng của họ trong đợt giao hữu vừa qua với tỷ số đậm 0-3.
