"Khúc quân hành" trên mặt trận mới
Nỗ lực vượt lên thương tật
![]() |
| Đôi bàn tay ông Lâm tài hoa uốn tỉa cây cảnh, dù bàn tay trái đã mất mấy ngón. |
Năm 1962, chàng thanh niên Nguyễn Duy Lâm tròn 20 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ. Trong những năm tháng bom rơi đạn lửa đó, đơn vị của anh (tiểu đoàn 7, Trung đoàn 22, Sư đoàn Sao Vàng) kề vai, sát cánh cùng bà con các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, góp phần đánh bại nhiều cuộc tiến công của địch.
Nhớ lại thời tuổi trẻ sục sôi, oanh liệt gắn liền với sự kiện lịch sử của dân tộc, ông Lâm bồi hồi xúc động: “Là những người trực tiếp chiến đấu, tôi thấu hiểu sự hiểm nguy, tàn khốc của chiến tranh và cái giá phải trả để có được hòa bình. Đồng đội tôi chiến đấu quên mình, nhiều người bị thương nặng, có người vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Bản thân tôi, trong trận tập kích đồn Núi Thụ (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) hồi Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, tôi bị mất một bàn chân… Cùng 7, 8 vết thương trước đó như rách màng tai, gãy xương đùi…, kết quả giám định thương tật của tôi xếp hạng 1/4”. Ông Lâm tâm sự: “Đôi lúc tôi buồn nản, nhưng tình cảm sâu lắng, niềm tin yêu của gia đình, đồng đội giúp tôi lấy lại nghị lực. Đó là phải vượt lên thương tật để sống mạnh mẽ đúng với “chất lính”, như thế mới không phụ lòng sự tận tình giúp đỡ của đồng đội, người thân”.
Năm 1970, ông Lâm được chuyển ra Bắc, làm Giám đốc Khu Điều dưỡng thương binh nặng của thành phố. Sau khi về hưu, nỗi đau chiến tranh để lại rất lớn, nhưng tinh thần của người chiến sĩ cách mạng cùng nghị lực phi thường tiếp tục thôi thúc ông vươn lên tìm cách phát triển kinh tế VAC. Với bản lĩnh của bộ đội cụ Hồ, cần mẫn lao động, sáng tạo, ông thành công trên mảnh đất quê hương đầy sỏi đá.
Chiến công trong thời bình
Ông Lâm nhớ lại: “Năm 2001, tôi đấu thầu 1 ha đồi của xã để trồng cây. Có người nhắc khéo, chọn đâu không chọn lại đến cái nơi “khỉ ho, cò gáy” này, khó mà nên chuyện. Lúc đó, nơi đây là vùng đồi trọc bạc màu, địa hình dốc… Mô hình VAC còn khá lạ lẫm với nhiều hộ nông dân, tôi cũng mới đủ biết đến thông qua theo dõi chương trình nhà nông trên truyền hình và sách báo. Không ngại khó, không ngại khổ, tôi suy nghĩ chọn cây trồng, vật nuôi nào có giá trị kinh tế cao để chuyển đổi kinh tế gia đình; ngẫm thấy mô hình VAC có nhiều ưu điểm nên tìm cách phát triển”.
Ông đầu tư 200 triệu đồng cải tạo đất, trồng thông lấy gỗ trên đỉnh đồi, cây vải, chè đắng ở sườn đồi theo đường đồng mức, bên dưới trồng dứa để giữ đất, lấy ngắn nuôi dài… Không ngại khó, ông cất công đi học hỏi nhiều nơi, mua sách để nghiên cứu, thực nghiệm. Thậm chí, ông còn đến Trường đại học Nông nghiệp 1 (Hà Nội) học kỹ thuật, kinh nghiệm ươm, trồng, chăm sóc. Ông Lâm cho biết, những năm đầu quá vất vả, cộng thêm thương tật trong người luôn tái phát, sinh đau ốm, nhiều lúc muốn buông bỏ hết. “Nhưng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến những đồng đội hy sinh để mình được sống, lại thấy những khó khăn trước mắt chả có nghĩa lý gì”. Từ những suy nghĩ như vậy, ông càng quyết tâm cố gắng làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Nhờ đó, vườn cây của gia đình ông ngày càng thích ứng với các điều kiện tự nhiên của địa phương, phát triển tốt. Hằng năm, tiền tích lũy được ông đầu tư trở lại mở rộng sản xuất trồng cây cảnh, nuôi gà, ba ba... Hiện, mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả, tạo thu nhập cho gia đình tương đối bền vững, khoảng 100 triệu đồng/năm. “Lúc mới khởi nghiệp, thất bại nhiều hơn thành công, điều quan trọng là không nản chí bỏ cuộc mà phải tiếp tục tìm tòi, học hỏi thêm cách làm hay...”, ông Lâm trải lòng. Về những dự định sắp tới, ông Lâm cho biết: “Tôi luôn ưu tiên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho bà con trong làng, xã, giúp họ khai thác thế mạnh sẵn có của địa phương để cải thiện cuộc sống.
Phó chủ tịch UBND xã Minh Tân Đỗ Đức Thanh nhận xét: Ông Nguyễn Duy Lâm là một trong những thương binh gương mẫu điển hình của địa phương về phát triển kinh tế. Ông còn nhiệt tình tham gia công tác Hội Cựu chiến binh, Hội những người thương tật của xã, luôn động viên, giúp đỡ những hội viên khó khăn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.
Hân Minh
