Neymar hụt ra mắt vì thủ tục hành chính

07/08/2017 16:52

Bùi Anh

Theo báo chí, sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng Neymar từ Barcelona sang PSG thì giấy tờ có thể chuyển tới Ban tổ chức giải vô địch Pháp LFP vào đêm thứ 6. Và ngay sau khi nhận được giấy tờ, Neymar được cấp giấy phép lao động vào sáng thứ 7 để kịp ra sân vào buổi chiều. Nhưng trên thực tế thì LFP không nhận được giấy tờ vào đêm thứ 6 và báo chí tin rằng trách nhiệm vụ đó thuộc về phía Tây Ban Nha mà cụ thể hơn là LĐBĐ nước này.

Neymar hụt màn ra mắt

HLV Unai Emery của PSG, một người Tây Ban Nha tỏ ra bức xúc. Ông cho biết: “Tất cả những gì tôi biết là PSG đã làm tất cả để vụ chuyển nhượng thông suốt. Neymar đã chuẩn bị tập luyện cùng với đội. Chúng tôi chờ đợi đến tận phút cuối. Tôi không hiểu phía Tây Ban Nha đã làm gì nhưng PSG đã làm tất cả những gì có thể”.

Sở dĩ PSG nghi ngờ phía Tây Ban Nha gây rắc rối cũng là do thái độ từ phía ông Javier Tebas, người mới lên làm chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha. Ông Tebas tỏ ra rất tức tối khi PSG dùng tiền để chiêu mộ từ Barcelona chân sút Neymar. Thậm chí, ông còn dọa đem vụ này kiện lên cả UEFA, EU cũng như các tòa án thể thao vì cho rằng nó vi phạm luật công bằng tài chính áp dụng với các CLB bóng đá châu Âu.

Trở lại trận đấu, dù vắng Neymar nhưng PSG vẫn rất mạnh so với Amiens, đội bóng lần đầu tiên được lên chơi tại Ligue 1. Tuy nhiên, sự chống trả quyết liệt của Amiens đã khiến PSG gặp nhiều khó khăn và họ chỉ ghi được 2 bàn thắng ở thời điểm cuối mỗi hiệp. Chiến thắng 2-0 của PSG không giúp họ có được ngôi đầu vì sau đó, Lyon thắng Strasbourg 4-0 còn Guingamp cũng thắng 3-1 trên sân của Metz. CĐV PSG chỉ còn biết tiếc nuối rằng giá như Neymar xung trận, PSG có thể ghi 5 bàn và chiếm lĩnh ngôi đầu.