Lòng tốt của người xưa

08/08/2017 11:36

Mai Huyền

Cuộc sống đúng là nhiều chuyện bất ngờ. Gần 20 năm qua đi, cô đã trở thành một phụ nữ có chồng, con, nhưng không hạnh phúc. Một trong những nguyên nhân nỗi bất hạnh của cô là vì kinh tế gia đình khó khăn. Chồng cô xuất thân trong một gia đình khá giả, anh cũng là người năng động. Nhưng sự không may mắn trong kinh doanh đã đẩy anh vào tình trạng nợ nần triền miên, từ đó sinh ra nhiều thói hư tật xấu. Từ một người phụ nữ an phận với công việc hành chính và mức lương khiêm tốn, thời gian chủ yếu dành để chăm sóc gia đình, cô phải bươn chải kiếm việc làm thêm. Và rồi cô đã gặp lại “tình cũ” khi nhận một công việc bán thời gian ở công ty của anh ấy.

Minh họa: Hải Đảo

Khỏi phải nói sự ngỡ ngàng của cô khi gặp lại “chàng trai năm ấy” bây giờ với vai trò là tổng giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra. Nhìn anh bây giờ thật phong độ, vẻ ngoài của một người đang phất và cực tự tin. Anh vồn vã hỏi thăm cô và tỏ rõ sự ưu ái khi sắp xếp cho mọi việc của cô được thuận lợi hơn. Qua câu chuyện với nhân viên trong công ty anh và qua trang facebook của anh, cô biết rằng anh rất thành đạt, lại đang có một gia đình hạnh phúc. Anh càng tỏ ra quan tâm đến cô, sự mặc cảm trong cô càng lớn. Đôi khi cô còn tự hỏi, liệu lòng anh có hả hê khi gặp lại người đã bỏ rơi mình năm xưa trong tình cảnh rõ ràng là đang khó khăn.

Không hiểu sao, anh biết vợ chồng cô đang mắc nợ gần như không có khả năng chi trả. Anh chủ động gặp cô và đề nghị hãy để anh giúp cô trả món nợ đó. Trước sự ngần ngừ của cô, anh nói rằng, những gì anh có được ngày hôm nay cũng có sự tác động một phần do cô. Anh hiểu rằng ngày trước cô bỏ anh là vì sự thất vọng. Anh thừa nhận là mình bị choáng váng, bị sốc, nhưng đó cũng chính là động lực khiến anh phải tìm mọi cách để vươn lên. Anh muốn cô hiểu rằng anh sẵn lòng giúp đỡ cô một cách chân thành, không chút vụ lợi, càng không có ý “làm đau” cô. Với anh, những hình ảnh về cô luôn luôn đẹp. Và anh có cảm giác bất an khi nhìn thấy người con gái anh từng yêu phải sống trong cảnh giày vò vì tiền bạc, lại là thứ mà hiện giờ anh có thể giúp cô trong tầm tay. Anh tha thiết mong cô đón nhận tấm chân tình của anh, không phải suy nghĩ nông sâu gì.

Cô không nghĩ anh sẽ có ý đồ gì sau lời đề nghị kia. Nhưng bản thân lòng tốt của anh lại khiến cô chạnh lòng, thậm chí xấu hổ khi nhớ lại chuyện quá khứ. Tuy vậy, ở vào hoàn cảnh của cô, ý định đó của anh cũng chả khác gì chiếc phao cứu sinh. Chính vì vậy, cô cứ băn khoăn giữa việc nhận hay không nhận sự hảo tâm của người xưa. Tuy nhiên, sau nhiều ngày suy nghĩ, cô chợt nhận ra rằng, con người không nên ôm mãi tâm trạng nặng nề. Cũng không nên dằn vặt về những chuyện trong quá khứ. Nếu bản thân cô đã nhận thức được rằng đề nghị của người xưa hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành, trong hoàn cảnh hiện tại, cô có thể mở lòng đón nhận. Coi như đó là một món nợ và tin tưởng sẽ trả được trong tương lai.