Suýt mất mạng vì tình yêu của người hâm mộ

08/08/2017 11:44

Ngọc Báu

Danh thủ Brazil Pele trên sân Nickerson Field, trước sự cố suýt mất mạng, ngày 20-6-1975.

Chuyện xảy ra 42 năm trước (ngày 20-6-1975). Buổi tối hôm ấy, tử thần nhìn vào mắt “vua bóng đá” Pele. 10 ngày sau khi ký hợp đồng khoác áo CLB New York Cosmos (Mỹ), siêu sao bóng đá người Brazil đối đầu với CLB Boston Muntemen, đội bóng vừa được tăng cường Eusebio (danh thủ Bồ Đào Nha gốc Mozambique).

Cuộc so tài 2 danh thủ bóng đá vào loại lớn nhất của thế kỷ 20 khơi dậy mối quan tâm cực lớn của người hâm mộ. Sân Nickerson Field có sức chứa 12,5 nghìn người xem. Nhằm mục đích tăng thu nhập, ban tổ chức bán trên 20 vé.

Khắp nơi đầy ắp người hâm mộ. Đám đông đứng ngay sau cầu môn, những người khác tràn sát cả đường biên. Các cầu thủ buộc phải yêu cầu họ dạt ra, mỗi khi thực hiện cú ném biên, bởi trên sân không còn chỗ trống – ông Clive Toye, Tổng giám đốc CLB New York Cosmos tường thuật.

Tỷ số trận đấu được mở vào phút thứ 78 bằng cú sút phạt trực tiếp từ ngoài vòng 16 mét 50 của Eusebio. Lẽ ra ngay khi ấy, những người tổ chức đã phải “bật đèn đỏ”, bởi một vài người hâm mộ chạy xuống sân để chúc mừng ngôi sao đội Boston Minutemen. Tuy nhiên thảm họa đích thực vẫn chưa phát nổ.

Đòn chí mạng của đám đông

Đúng 1 phút sau bàn thắng của Eusebio, Pele đá tung lưới Boston Mimutemen. Trước khi trọng tài kịp thông báo, Pele đã phạm lỗi việt vị nên bàn thắng không được công nhận, hơn chục nghìn người hâm mộ tràn xuống sân cỏ. Tất cả đều hy vọng chạm vào người danh thủ Brazil, đoạt được kỷ vật nào đó. Trong khi danh thủ cắn răng chịu cơn ác mộng, đám đông cuồng si vật Pele ngã xuống mặt sân. Người hâm mộ nào đó giẫm vào chân danh thủ. Những người khác lột giày, tất chân, áo và quần đùi thi đấu của thần tượng. Cho đến lúc Pedro Garay, vệ sĩ riêng của Pele, liều mạng luồn qua đám đông, nhập cuộc.

-Tôi nhắm mắt, gồng hết sức, lao vào phía Pele và lấy toàn thân che cho thân chủ. Tôi vùng vẫy, làm tất cả động tác có thể, để Pele không bị chấn thương. Đám đông hành xử không khác gì những kẻ hoang dã. Đó là cuộc giải cứu bảo vệ thân chủ khó nhất trong sự nghiệp của tôi – Garay nhớ lại.

Cầu thủ hai đội may mắn trốn chạy an toàn trước cả rừng người. Pele kém may mắn nhất. Từ sân Nickerson Field, Pele được đưa thẳng đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Ở đó các bác sĩ khẳng định, danh thủ bị chấn thương đầu gối vào trẹo mắt cá chân.

Sự thờ ơ của cảnh sát

Ngày hôm sau, trước khi lên máy bay, danh thủ từng 3 lần đăng quang ngôi Vô địch thế giới thừa nhận: “Đến bây giờ tôi vẫn hoảng loạn và khiếp sợ”.

“Chúng tôi thật sự gặp may. Khi bị đám đông cuồng loạn quật ngã, Pele nằm ở tư thế co chân, điều đó đã cứu mạng sống danh thủ. Nếu nằm thẳng đuỗn, Pele chắc chắn đã bị gẫy chân. Tôi không cho phép Pele ra sân thi đấu, cho đến khi chưa có những biện pháp thích hợp bảo đảm an ninh” – ông chủ CLB Cosmos phát biểu sau sự cố.

Trước hết lãnh đạo CLB Cosmos phản ứng về thực tế thiếu hụt nghiêm trọng quân số cảnh sát trong ngày xảy ra sự cố. Trước đó cơ quan bảo vệ trật tự thành phố cam kết, sẽ điều động tối thiểu 200 cảnh sát đến hiện trường làm nhiệm vụ. Thực tế, trên sân Nickerson Field hôm đó chỉ có chừng 20 cảnh sát.

Tệ hơn, chứng kiến dấu hiệu bất ổn trên sân, ngay trong giờ nghỉ sau hiệp 1, ông Rafael de la Sierra, người trực tiếp phụ trách đội bóng Cosmos đến đồn cảnh sát gần nhất và yêu cầu hỗ trợ. Rất tiếc, tại đồn cảnh sát, ông được nghe phán, ở Mỹ không ai quan tâm bóng đá, vì thế không thể xảy ra tình trạng hỗn loạn trên sân bãi (?!)

Trận đấu tiếp theo giữa 2 đội diễn ra tháng 8-1975. Bởi cả Pele và Eusebio đều không thể ra sân vì điều trị chấn thương, sự kiện chỉ kéo được 4,5 nghìn người đến sân.

(Nguồn: Zapomniana historia. Jak kibice omal nie zabili Pele na meczu w USA)