Yêu lại người cũ...

12/08/2017 17:03

Thiếu Phương

Minh họa: Hải Đảo

Chương đau khổ, nhưng anh không để mình chìm sâu trong cảm giác đó. Anh tìm quên trong công việc hằng ngày và tích cực tham gia các dự án thiện nguyện. Sau một năm, trái tim đã bớt đau chuyện cũ thì anh được tin Cường qua đời do bị cảm nhập tâm. Lúc đó gia đình hai bên đã làm lễ dạm ngõ. Trong con mắt của mọi người, Hằng đã là vợ chưa cưới của Cường. Đúng lúc này, Chương hiểu rằng anh vẫn còn tình cảm sâu nặng với người xưa. Bởi vì khi nghe tin, anh thấy thật sự xót xa và chỉ muốn chạy đến bên cô an ủi ngay lập tức. Một thời gian sau, anh tìm cách liên lạc với Hằng và không ngại ngần nói về tình cảm của mình. Anh cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong tim khi được sự đáp lại của cô. Nhưng lúc này, mối tình của họ lại gặp sự cấm cản quyết liệt từ phía mẹ của Chương và một số bạn bè. Mẹ Chương nói rằng bà có thể bỏ qua nỗi đau một lần bị tình phụ của con trai. Nhưng bà không thể yên tâm khi nghĩ rằng Hằng là người con gái cao số, có thể ảnh hưởng xấu đến Chương. Theo bà, cái gì đã trục trặc ngay từ đầu thì khó mà có cái kết tốt đẹp. Sự cấm cản của bố mẹ khiến Chương đau khổ chẳng kém gì năm xưa, khi bị bố mẹ người yêu lạnh nhạt. Thế nhưng lòng đã ôm mối tình si, Chương quyết định sẽ nghe theo tiếng nói của trái tim. Chương tự hiểu mình hơn ai hết, rằng anh sống không có những định kiến nặng nề và Hằng chính là người con gái duy nhất mà anh muốn có được trong cuộc đời này. Anh cảm thấy tình yêu của mình đủ lớn và tin Hằng sẽ xứng đáng với mối tình mãnh liệt của mình.