Lớp học "Sức sống mới"
Bài và ảnh Huyền Chi
Sáng chủ nhật 13-8, Trung tâm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS (HHCSC) số 184 phố Chợ Hàng, quận Lê Chân rộn ràng tiếng trẻ nô đùa. 8 giờ, lớp học có 22 thành viên, trong đó có những trẻ chỉ 6-7 tuổi. Bắt đầu vào lớp, tình nguyện viên Nguyễn Văn Tiến tổ chức cho các em thể hiện một “cây vấn đề” mà các em đang gặp phải. Giấy được phát đến tay các em chỉ trong vài phút, các hộp bút màu cũng nhanh chóng được chuyền đi. Sau 10 phút với hàng chục câu hỏi các anh chị quản lớp, “cây vấn đề” của các em cũng được hoàn thành. Có em gặp vấn đề là học yếu môn văn, đưa ra giải pháp đọc nhiều sách, mong muốn được kèm thêm để học tốt môn văn và có thể thi học sinh giỏi văn ở trường trong những năm tới. Có em lại mơ ước được đi Hàn Quốc, học tập tốt tiếng Hàn... Mỗi trẻ có một “vấn đề” khác nhau nhưng qua cách trình bày và lý giải hài hước của tình nguyện viên Nguyễn Văn Tiến, mọi việc trở nên dễ hiểu, dễ “thấm”.
Vui cùng ảo thuật gia Trần Trung Hiếu. |
Chị Phạm Thị Huệ, phụ trách lớp học cho biết: “Lớp lấy tên là “Sức sống mới”, tổ chức học tập, dạy kỹ năng sống, các môn học tự chọn miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào mỗi sáng chủ nhật hằng tuần. Lớp học được bảo trợ của Trung tâm HHCSC và sự chung tay của các nhóm tự lực “Hoa trên đá”, “Vì nụ cười trẻ thơ”, các tình nguyện viên đóng góp công sức, kinh phí duy trì lớp học”. Chị Nguyễn Thị Huyền, tình nguyện viên dạy các môn văn hóa tham gia lớp từ những ngày đầu thành lập (14-5-2017) cho biết: “Lớp học rất đa dạng với nhiều độ tuổi, hoàn cảnh, học sinh hiếu động nên các thầy, cô khá vất vả. Tuy nhiên, giúp trẻ em cô hoàn cảnh khó khăn nên ai cũng thấy vui và có động lực”. Ngoài các giờ học tập thể, kỹ năng với sự tham gia của cả lớp, khi học vẽ, tiếng Anh, Tin học, kèm tập đọc, viết chính tả, dạy Toán, Văn… các tình nguyện viên đều phải chia nhóm nhỏ cho phù hợp với trình độ kiến thức và độ tuổi. Do đó, các góc làm việc, phòng họp của trung tâm HHCSC đều được tận dụng triệt để. “Chúng tôi rất vui vì qua 3 tháng duy trì lớp học, nhiều em có tiến bộ và gắn bó với lớp học hơn”, anh Nguyễn Văn Tiến chia sẻ. Em Nguyễn Thị Minh Được, lớp 7C4, Trường THCS Dư Hàng Kênh mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà nội. Chủ nhật nào em cũng đến lớp học cùng các bạn. Được cho biết: “Em rất vui khi tham gia lớp “Sức sống mới”, vừa giao lưu cùng nhiều bạn bè khác, vừa được các thầy, cô giúp đỡ học hành”.
Lớp học Sức sống mới tập hợp được trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống đến học hỏi, giao lưu để tự tin hơn trong cuộc sống. Lớp học tổ chức hoàn toàn miễn phí, các tình nguyện viên không chỉ bỏ công sức mà còn đóng góp kinh phí mua hoa quả, bánh kẹo phục vụ mỗi buổi học. Kết thúc mỗi tháng, lớp sẽ bình bầu, chọn ra 5-7 bạn tiến bộ nhất để tặng phần thưởng. Đó có thể là buổi xem phim tại rạp, cũng có thể là buổi dã ngoại tìm hiểu di tích lịch sử… Lớp cũng tổ chức được một buổi đi tham quan Tam Đảo hoàn toàn miễn phí, giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống. Chị Phạm Thị Huệ phấn khởi cho biết, dù tổ chức hoàn toàn tự nguyện nhưng gần 10 tình nguyện viên đều thống nhất tiếp tục bố trí thời gian, dành tâm sức giúp các em học tập, trang bị thêm các kỹ năng sống giúp trẻ bớt thiệt thòi. Lớp học sẽ tiếp tục duy trì vào mỗi sáng chủ nhật ngay khi kết thúc mùa hè. Bằng việc làm của mình, các tình nguyện viên mong sẽ tiếp thêm “sức sống mới” cho trẻ em, để những trẻ thiệt thòi thêm tự tin hơn trong cuộc sống.
