Man City hòa như thua
Phan Giang
![]() |
| Everton khiến Man City thủng lưới trong hiệp 1 |
Thế nhưng, Guardiola vẫn chưa thể thổi vào Man Citly lối chơi hiệu quả như khi ông dẫn dắt Barcelona. Trận ra quân, Man City đã gặp rất nhiều khó khăn trước tân binh Brighton và phải chờ đến nửa cuối hiệp 2 mới giải quyết được trận đấu. Trận tiếp Everton rạng sáng qua, Man City chỉ thành công trong việc kiểm soát bóng vượt trội chứ không hiệu quả trong khâu dứt điểm. Thay vì tìm bàn thắng trước thì Man City lại bị thủng lưới trong hiệp 1. Phút 34, tiền đạo Wayne Rooney đã khiến sân Etihad câm lặng khi chọc thủng lưới chủ nhà.
Đối với HLV Mourinho ngồi trên khán đài thì bàn thắng đó có thể là một món quà gợi cho ông nhiều cảm xúc. Việc Man City, đối thủ của Man Utd bị thủng lưới dĩ nhiên là điều đáng mừng. Thế nhưng, việc Rooney ghi bàn thắng thứ 200 của anh tại giải Ngoại hạng không chỉ nhắc nhở CĐV Man City thấy sự nguy hiểm của anh mà còn cho các CĐV Man Utd thấy anh vẫn còn sắc sảo trong khâu ghi bàn chứ chưa đến nỗi hết thời như HLV Mourinho suy nghĩ.
Sau đó, khó khăn càng chồng chất cho Man City khi vào cuối hiệp 1, hậu vệ đắt giá nhất nước Anh Kyle Walker nhận 2 thẻ vàng trong 2 phút và phải rời sân. Trong bối cảnh chơi thiếu người gần hết hiệp 2, Man City vẫn là đội cầm nhiều bóng hơn nhưng họ phải chờ đến phút 82 mới gỡ hòa 1-1 nhờ công của tiền vệ Raheem Sterling. Bị cầm hòa trên sân nhà trước Everton giống như thất bại với Man City.
Sau trận, HLV Guardiola than vãn: “Chúng tôi xứng đáng thắng trận hơn. Chúng tôi khởi đầu tốt, có 3-4 cơ hội nhưng tất chỉ dừng lại ở mức có cơ hội. Everton có một tình huống nguy hiểm và họ lại ghi được bàn thắng”.
Lúc này Man City không chỉ kém Man Utd 2 điểm mà còn đứng ngoài top 4. Có thể thấy nhiệm vụ làm Man City vĩ đại trở lại của HLV Guardiola không hề dễ dàng. Sẽ không ai có thể thông cảm cho Guardiola nếu mùa giải thứ 2 thất bại khi ông đã ngốn 400 triệu bảng cho việc xây dựng lại đội hình.
