"Cơm 3 ngàn - chia sẻ tình thân"
Trịnh Trinh
Cứ đến hẹn lại lên, vào thứ 6 của tuần cuối cùng hằng tháng, các thành viên trong đội tình nguyện đi phát phiếu mua cơm tới người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. Mỗi suất cơm đăng ký mua, người bệnh đóng góp vào quỹ “Đồng hành với người bệnh” 3.000 đồng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.
| Các thành viên trong đội tình nguyện trao suất cơm tới tận tay người bệnh. |
Kề về khó khăn ban đầu, Nguyễn Quang Lợi, đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng chia sẻ: “Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn nhưng các thành viên luôn đoàn kết, cùng nhau cố gắng. Đội chia việc cho mỗi thành viên, người nấu cơm, người nấu thịt, xào rau, kho cá…Tất cả các món đều nấu tại gia đình của các bạn, sau đó tập hợp lại và đóng thành những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng. Khi tới bệnh viện, cơm vẫn còn nóng hổi, nhìn các bác, các anh, chị ăn ngon miệng, đội chúng tôi đều thấy ấm lòng”. Theo Quang Lợi, mọi chi phí cho hàng trăm suất cơm mỗi tháng đều do các thành viên trong đội kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và nhà hảo tâm. Tháng 6 vừa qua, đội dùng hơn 10 triệu đồng trong quỹ “Đồng hành với người bệnh” tổ chức chương trình “Vui Tết thiếu nhi” cho trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và ủng hộ một số người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
Thực đơn được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng kiểm định nên mỗi suất cơm luôn bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau lần đầu tổ chức thành công với hơn 400 suất cơm tới người bệnh, các bạn sinh viên tình nguyện được Nhà khách số 282 Lạch Tray, quận Ngô Quyền giúp đỡ về cơ sở, dụng cụ nấu nướng nên cơm được nấu nhanh và ngon hơn.
Bác Hà Thị Liên, ở xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo cho biết: “Các cháu sinh viên rất nhiệt tình, mang cơm lên tận phòng cho người bệnh. Tôi điều trị ở đây hơn 2 tháng được ăn cơm của các cháu nấu 2 lần rồi. Cơm rất ngon, dù chỉ 3.000 đồng nhưng thịt, cá, rau đầy đủ”. Anh Nguyễn Văn Dũng ở phố Thiên Lôi, quận Lê Chân đang viết những dòng cảm ơn tới các bạn sinh viên tình nguyện, anh cho biết: “Tôi rất cảm động trước tấm lòng thiện nguyện, sự nhiệt tâm với công việc của các bạn sinh viên. Những bữa cơm tuy đạm bạc nhưng ý nghĩa vô cùng. Hy vọng chương trình sẽ tổ chức được nhiều lần trong tháng”.
“Cơm 3 ngàn – chia sẻ tình thân” được sự ủng hộ của nhiều bác sĩ trong bệnh viện. Bác sĩ Trịnh Ngọc Nam, Khoa Ngoại, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng cho biết: “Bệnh viện luôn ủng hộ tinh thần thiện nguyện của sinh viên trong trường, “Cơm 3 ngàn- chia sẻ tình thân” là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Không chỉ người bệnh, mà chúng tôi cũng rất cảm kích tấm lòng thiện nguyện của các bạn sinh viên”.