Những chuyến phà cuối cùng ở bến Đình Vũ

01/09/2017 21:11

Trung Kiên- Đỗ Oanh

Tháng 4-2002, bến phà Đình Vũ được thành lập, với khoảng 100 cán bộ, công nhân viên
Trước những chuyến phà cuối không còn hình ảnh người và phương tiện xếp hàng dài chờ phà như trước
Anh Trần Quốc Dũng là thuyền trưởng phà HP2733, gắn bó từ những ngày đầu thành lập chia sẻ: "Tôi đã ở bến hơn 15 năm rồi, xem bến như ngôi nhà thứ hai của mình. Rất nhiều những kỷ niệm khó quên, có lẽ chúng tôi sẽ nhớ mãi những hình ảnh đó đến suốt cuộc đời mình".
Những ngày gần đây lượng khách qua phà giảm khi nhiều phương tiện đi Cát Hải qua cầu Tân Vũ- Lạch Huyện
Không còn cảnh chen chúc, ồn ào của người và xe tại 2 đầu bến
Thời gian như trôi nhanh hơn với những nhân viên phà Đình Vũ khi cầu Tân Vũ- Lạch Huyện thông xe
Cùng chung nỗi niềm, chị Phạm Thị Phương ở xã Ninh Tiếp, huyện Cát Hải, bán hàng trên phà Đình Vũ tâm sự:" Tôi bán hàng trên phà từ những ngày đầu có phà vượt biển. Hơn 15 năm nay, tôi quen với nếp sinh hoạt dậy sớm từ 4 rưỡi sáng để kịp bán hàng chuyến phà đầu tiên. Bây giờ, tâm trạng buồn, vui xen lẫn, nhưng tôi sẽ cố gắng thu xếp để thay đổi, có cuộc sống ổn định".
Ông Phạm Đức Hồng, Trưởng Bến phà Đình Vũ cho biết, mọi cán bộ, nhân viên bến phà đều vui khi cầu Tân Vũ hoàn thành và đi vào hoạt động. Việc đi lại, phát triển kinh tế của người dân huyện đảo thuận lợi hơn. Mặc dù vậy, cán bộ, nhân viên của phà cũng bùi ngùi, khi đã gắn bó nhiều năm với công việc tại đây. Trước mắt, phà vẫn tiếp tục hoạt động, chờ ý kiến chỉ đạo của thành phố. Người lao động tại Bến phà Đình Vũ rất mong thành phố, các cơ quan chức năng xem xét, bố trí công việc mới.
Cầu Tân Vũ- Lạch Huyện thay thế các chuyến phà