Vùng quê hiếu học đón hoa Trạng nguyên

01/09/2017 21:57

Thái Phan

Không chỉ người dân trên quê hương cụ Trạng, mà với người Hải Phòng, khi mùa thu gõ cửa cũng là lúc đón mùa hoa trạng nguyên. Năm 2017 là năm thứ 13 liên tiếp thành phố tổ chức hoạt động biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học, trọng tài của dân tộc Việt Nam cũng như động viên, khuyến khích các em “Luyện rèn tri thức, vững bước tương lai”. Với hương sắc là những nét chữ, trang giấy đong đầy tri thức, cùng thành tích học tập đáng nể, 170 bông hoa Trạng nguyên rạng rỡ trong ngày hội giáo dục đầu năm học mới của thành phố.

Hơn 16 giờ, khi đoàn xe chở hơn 170 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm học 2016-2017 như những bông hoa Trạng nguyên về đến khu di tích, nhiều người ùa ra đón chào. Dắt tay con gái năm nay lên lớp 9 ra đón đoàn, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, đến từ huyện Kiến Thuỵ, chia sẻ: “Đây là năm thứ 3 tôi đưa con gái về tham quan đền Trạng trong dịp đặc biệt này. Được chứng kiến các em, các bạn và anh, chị được thành phố biểu dương vì thành tích học tập tốt, cháu tỏ ra rất quyết tâm, kết quả học tập năm sau luôn tốt hơn năm trước. Tôi tin một ngày nào đó, con mình sẽ có tên trong số những học sinh, sinh viên được vinh danh”.

Xúng xính trong áo mũ cử nhân, em Hoàng Thị Hồng Minh, học sinh Trường THPT Tiên Lãng, vừa đỗ vào Trường đại học Y Hải Phòng với số điểm 29,35 tâm sự: “Được đứng trong hàng ngũ 170 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm học 2016-2017 không những là vinh dự, niềm vui và tự hào của bản thân em cùng gia đình, mà còn của dòng họ, nhà trường và địa phương. Sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện về cả vật chất lẫn tinh thần của thành phố, các ban ngành đoàn thể là nguồn động viên, khích lệ lớn lao giúp em tự tin vững bước trong hành trình đầy khó khăn, vất vả nhưng cũng nhiều vinh quang ở phía trước. Em thấy bản thân mình phải có trách nhiệm trau dồi không những kiến thức, mà còn rèn luyện nhân cách, đạo đức để mai sau đem tri thức học được khi ngồi trên ghế nhà trường, giảng đường phụng sự quê hương, thành phố và đất nước”.

Cùng gia đình “hộ tống” con gái Hoàng Thị Vân, tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Sư phạm Lý (Đại học Hải Phòng), chị Phạm Thị Út (xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên) không giấu được cảm xúc: “Vui, tự hào và hạnh phúc quá. Tôi cảm ơn sự quan tâm của thành phố, các ngành, chính quyền địa phương, nhà trường, các thầy cô tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cháu có được thành tích ngày hôm nay. Gia đình tôi sẽ luôn ở bên chia sẻ, giúp đỡ cháu trong quãng thời gian tới “vượt vũ môn hoá rồng”. Riêng tôi sẽ động viên cháu mai này đem tài năng cống hiến cho quê hương để đền đáp”.

Đúng 20 giờ, sau lễ dâng hương trang trọng, thành kính trước tượng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm của đại biểu lãnh đạo Trung ương, thành phố và học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu là phần biểu dương, trao thưởng ghi nhận, khuyến khích, động viên các em. Những ca khúc ngợi ca quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, Bác Hồ kính yêu, tinh thần hiếu học, hăng say rèn luyện tri thức, tự tin vững bước tương lai… vang vọng giữa bầu trời lộng gió. “Trời bình minh thắm tươi ngời đất nước anh hùng. Em lớn lên trong làn gió lành nắng hồng. Đường em đi mặt trời hừng đông chói loà. Vững bao niềm tin yêu non nước vinh quang… Kề vai nhau chúng em đến trường. Trong nắng mai tiếng cười vui rộn phố phường. Kìa nhà máy ruộng đồng đồi nương bát ngát. Đón em một ngày mai xây đắp quê hương…” (lời ca khúc “Hoa xuân đất nước” được trình bày trong lễ biểu dương).

Lời nhắn nhủ “Hãy xứng danh con cháu Nữ tướng Lê Chân, Trạng Trình” của Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tới 170 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu tại lễ biểu dương nói riêng và hàng vạn học sinh, sinh viên Hải Phòng nói chung cũng là niềm tin của toàn thể quân và dân thành phố Cảng “Trung dũng- Quyết thắng” vào thế hệ trẻ, vào tương lai. Người Hải Phòng luôn tự hào và có trách nhiệm với truyền thống hiếu học được các thế hệ gìn giữ và phát huy trong suốt chiều dài lịch sử. Trong những năm qua, thành phố có nhiều chính sách phát triển giáo dục- đào tạo, khuyến học, khuyến tài, đầu tư cơ sở vật chất cũng như kiện toàn và nâng cao đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp, khen thưởng học sinh, giáo viên giỏi. Vì thế, sự nghiệp giáo dục- đào tạo thành phố ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ thành phố và đất nước.

Về quê hương cụ Trạng trong những ngày mùa Thu lịch sử, lại đúng dịp hoa trạng nguyên đua nhau khoe sắc, chộn rộn khi thấy cờ hoa cùng nắng vàng nhuộm khắp đường làng, ngõ xóm. Niềm vui nhân đôi khi chứng kiến đổi mới trong công tác giáo dục hướng tới dạy và học thực chất đơm hoa kết trái. Cảm ơn bao thế hệ thầy, trò đất Cảng, cùng gia đình, nhà trường, thành phố dày công tìm kiếm, phát hiện, ươm mầm và chăm sóc, để vườn hoa trạng nguyên đến hẹn lại nở, năm sau đông đảo và hương sắc hơn năm trước. Vẫn biết tất cả chỉ là khởi đầu, nhưng tin tưởng, với nền tảng vững chắc về cả tri thức lẫn nhân cách, đạo đức, các em sẽ là những nhân tài, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và đất nước./.