Phải thắng để lấy lại tự tin
Thầy, trò vượt khó
Những ngày qua với “thuyền trưởng” Trương Việt Hoàng thật sự rất khó khăn. Thất bại 0-2 trước B.Bình Dương khiến đội chủ sân Lạch Tray tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong sân cỏ đã đau đầu, nhà cầm quân họ Trương còn phải giải quyết bất ổn nội bộ giữa thủ môn Đặng Văn Lâm và trợ lý Lê Sỹ Mạnh bên ngoài đường pít.
| CLB Hải Phòng cần một chiến thắng ở trận đấu cuối tuần này mới có thể trở lại được sự ổn định. |
Trong bối cảnh tình hình nhiều rối ren, chỉ có chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa BVN mới giúp CLB Hải Phòng vượt qua khủng hoảng như hiện tại. Nhưng kiếm được 3 điểm tại sân Lạch Tray ở vòng đấu thứ 18 diễn ra cuối tuần này sẽ không dễ với đội bóng đất Cảng. Sanna Khánh Hòa có 2 chiến thắng liên tiếp gần đây. Đội bóng phố Biển cũng không ngại khó khi hành quân xa nhà. Bởi 4/5 trận gần nhất đá sân khách, họ đều giành chiến thắng. Cũng nhờ thế mà sau vòng đấu thứ 17, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân lọt vào top 4 đội đầu bảng V-League.
Ngược lại, phong độ của Hải Phòng lúc này không cao. 3/5 trận gần nhất của đội bóng thành phố Cảng là những thất bại. Xét về lực lượng, gần như chắc chắn đội bóng không thể có sự phục vụ của thủ thành Đặng Văn Lâm. Sân nhà Lạch Tray có thể xem là điểm tựa niềm tin ở thời điểm hiện tại với thầy, trò HLV Trương Việt Hoàng. Ở trận đấu cuối tuần qua tiếp đón B.Bình Dương, đội bóng áo đỏ đã phải nhận trận thua 0-2.
Hơn bao giờ hết, HLV Trương Việt Hoàng rất cần tinh thần đoàn kết và ý chí thi đấu quật cường của các học trò. Đội bóng đất Cảng từng nhiều lần lâm vào thế khó. Nhưng chính sức mạnh tập thể không ít lần giúp họ vượt qua lửa nguy nan. Hy vọng lần này, trong khó khăn, Hải Phòng một lần nữa chiến thắng!
Sài Gòn đua vô địch, Long An nín thở trước HAGL
Hai cuộc đua ở hai đầu bảng xếp hạng đang diễn ra trái ngược nhau. Chiến thắng 2-0 trước đội đầu bảng FLC Thanh Hóa giúp Sài Gòn FC vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với chỉ 3 điểm, ít hơn chính đội bóng xứ Thanh. Cuộc đua vô địch những tưởng sẽ tách ra song mã giữa Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa nay lại phân ba vì sự chen chân của đội bóng đang có phong độ cao là Sài Gòn.
FLC Thanh Hóa đang bước vào khúc cua quan trọng. Thất bại 0-2 trước Sài Gòn ở lượt đấu vừa qua có thể không khiến họ mất ngôi đầu bảng. Song, nếu tiếp tục đánh rơi điểm trước Quảng Nam (đội đã vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng) thêm một lần nữa, khả năng đội bóng xứ Thanh rơi ngôi đầu là hoàn toàn có thể xảy ra.
Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League càng khó đoán bao nhiêu thì cuộc chiến trụ hạng tại phía cuối BXH lại càng gần đến hồi kết bấy nhiêu. Long An dưới bàn tay của HLV Nguyễn Minh Phương không thiếu sự quyết tâm chiến đấu. Nhưng trình độ chuyên môn còn hạn chế cùng nền tảng thể lực không tốt khiến họ đánh rơi những chiến thắng tưởng chừng cầm chắc trong tay. Trận thua ngược 2-3 trước Quảng Nam là lần thứ 4 ở mùa giải này, Long An để tuột 3 điểm đáng tiếc. 15 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. 15 trận liên tiếp chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm, khoảng cách giữa Long An và các đội phía trên ngày một bị nới rộng hơn.
Khó khăn với HLV Minh Phương lại càng thêm lớn khi cuối tuần này, họ phải làm khách trên sân Pleiku của một HAGL đang ở phong độ cao sau chiến thắng 4-2 trước Than Quảng Ninh. Hai trong ba trận gần nhất, HAGL thắng trên sân nhà. Ba lần gặp nhau gần đây, Long An cũng đều thua HAGL. Về lý thuyết, Long An vẫn còn đó 9 trận đấu nữa để có thể lách qua khe cửa hẹp. Nhưng với tình cảnh hiện tại, khả năng đội bóng từng là một biểu tượng của V-League phải chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau đã rõ.
Ngọc Sơn