Văn hóa ứng xử ở cổng trường học

17/09/2017 09:47

Dương Thanh

- Chỉ vì mỗi chỗ đỗ xe mà hai bên lời qua tiếng lại… Mỗi người nhường nhịn nhau một chút có phải êm chuyện không!

Bác Hữu chép miệng:

- Đang lúc các cháu tan học, người, xe ùn tắc trước cổng trường. May mà can ngăn kịp, nếu xảy ra xô xát thì tình hình ùn tắc giao thông càng nghiêm trọng hơn! Đáng buồn, hành vi cãi nhau chỉ vì chỗ đỗ xe hay va chạm giao thông trước cổng trường xảy ra khá thường xuyên. Mấy hôm trước, cũng chỉ vì va chạm giao thông trong lúc dừng xe chờ đón con, hai người phụ nữ còn khá trẻ, dùng những lời lẽ thô tục, chua ngoa với nhau ầm ĩ trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Tôi thấy ngượng thay…!

Chị trung tuổi tiếp lời:

- Vẫn biết là tầm này ai cũng vội đón con, cháu, nhưng cần bình tĩnh, ứng xử có văn hóa, nhất là trong môi trường học đường, càng phải cẩn thận hành vi, lời ăn tiếng nói!

Bác Hữu đồng tình:

- Nhưng đáng buồn là vấn đề này chưa được chú ý. Không chỉ thiếu văn hóa trong cách giao tiếp, ứng xử mà còn thể hiện cả ở trang phục của một số bậc cha mẹ. Mặc dù nhà trường đã nhắc các bậc cha mẹ khi đưa đón con cần ăn mặc lịch sự, nhưng không ít người vẫn thiếu nghiêm túc trong trang phục. Một số chị em ăn mặc khá “mát mẻ”, quần soóc, áo ngắn cũn cỡn, hở hang… Có người “đánh nguyên bộ” quần đùi, áo may ô đến trường đón con!

- Bác nói đúng, Muốn giáo dục con em nên người, nếu chỉ nhà trường thôi chưa đủ. Trước hết, các bậc cha mẹ phải làm gương từ lời nói, cách giao tiếp, ứng xử, ăn mặc hằng ngày trong gia đình và nơi công cộng. Vì vậy, làm gương cho con trẻ, đơn giản nhất nên bắt đầu từ “văn hóa đón con”, bác nhỉ?