"Vừa mắt ta, ra mắt người"

23/09/2017 17:01

Phạm Thị Vân Hải

(ảnh minh họa)

Lại nhớ đến người đàn ông thường đưa chó cảnh ra chơi vườn hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm trên dải trung tâm thành phố mỗi buổi chiều cuối tuần. Nếu ông cũng xích cổ, dắt chó dạo chơi như nhiều người khác hay đi dọc theo vỉa hè hồ Tam Bạc thì không nói. Đằng này, chú chó của ông không xích, không đeo rọ mõm, chạy nhảy tự do, rượt theo nhiều người đang đi bộ thể dục hoặc vui chơi trong vườn hoa. Một lần, chó của ông nô đùa với cậu bé 4 tuổi, đuổi theo quả bóng nhựa. Cả cậu bé và chó cùng vồ quả bóng. Không may, chú chó đớp phải tay cậu bé. Nhiều người phê bình và nhắc ông phải xích chó khi đi ở nơi công cộng. Ông cằn nhằn, chó của ông hiền, lại tiêm phòng rồi nên không phải lo. Chỉ là nô đùa quá nên nhỡ cắn sượt qua tí thôi. Khổ cho bố mẹ cậu bé lo lắng đưa con đi mua cồn và băng cá nhân để băng vết thương.

Như phụ nữ sống ở tầng 4 khu tập thể 5 tầng trên phố Lạch Tray. Chị cũng nuôi chú chó cảnh màu trắng có bộ lông dài mượt. Nếu có ai trong xóm bị chú chó nhỏ của chị đuổi theo, chị khẳng định rằng, chó của chị rất hiền, không cắn ai bao giờ. Chị vẫn đưa chó đi tiêm phòng và kiểm tra định kỳ thường xuyên.

Chuyện nâng niu vật nuôi của nhiều người giờ không hiếm. Chuyện các gia đình đưa vật nuôi đi tiêm phòng cũng trở thành việc làm đương nhiên khi muốn chăm sóc vật nuôi. Tuy nhiên, quy định xích và đeo rọ mõm cho vật nuôi khi ra nơi công cộng chưa được nhiều người thực hiện. Nhiều khu vực sinh hoạt cộng đồng chưa có những chế tài xử phạt hay nội quy chặt chẽ liên quan đến vật nuôi. Dù có yêu quý chó đén mấy hãy đặt mình vào những người không có vật nuôi để ứng xử cho “vừa mắt ta, ra mắt người”. Đừng để vật nuôi của mình làm ảnh hưởng tới những người chung quanh. Đó cũng là cách giữ môi trường xanh, sạch, đẹp và văn minh.