Xúc cảm trước mùa Thu
Khánh Phương
Thu bâng khuâng !
Đào Thanh Nghị
Tháng Tám rồi mà nắng vẫn chói chang
Rám cả quả bòng, óng vàng trái bưởi...
Trời cao ngắt xanh, đất oi nồng đắm đuối
Gió ngủ say nơi đâu mãi chẳng về ?
Đã bao ngày anh quên cả đam mê
Với nàng thơ, bến sông, con đò nhỏ...
Nơi chúng mình chia tay từ dạo đó
Độ cuối thu, bông hoa cúc nở vàng !
Nhớ những chiều dạo trên phố lang thang
Nhớ bóng em dịu dàng bên khung cửa...
Thương cành phượng từ lâu quên thắp lửa
Đắm say... hương hoa sữa thơm nồng !
Có phải thu đã gõ cửa đó không?
Thời khắc giao mùa bâng khuâng, xao xuyến
Anh bỗng nhận ra còn nặng tình với biển
Đồ Sơn, Cát Bà bao lưu luyến chưa nguôi...
Chợt đêm về xối xả trận mưa rơi
Gió xua tan cả khoảng trời oi ả
Sợi heo may vừa như quen, như lạ
Mang thu về, nồng nàn quá em ơi...
Chia tay mùa thu
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thôi chia tay nhé mùa thu
Trời xanh thôi biếc sương mù đã giăng
Với tay buộc nửa vầng trăng
Mắc lên làm võng em nằm ru thơ
Ru thời tóc bạc ngu ngơ
Cầu vồng bắc nhịp em mơ thật nhiều
Tay cầm chiếc lá bùa yêu
Bây giờ ngoảnh lại thì chiều trắng tay
Bồ hòn đắng quả ớt cay
Em ngồi nhặt chút heo may cuối mùa…