Liên đoàn điền kinh Singapore bị tố "ăn trên, ngồi chốc"
Trần Long
![]() |
| Soh Rui Yong cán đích, giành HCV SEA Games 29 |
Báo chí Singapore đăng phát biểu của Soh là SA ăn trên, ngồi chốc từ thành tích của anh tại SEA Games 29. Với tấm HCV SEA Games 29 tại Malaysia hồi tháng 8 năm nay, Soh Rui Yong được quốc gia thưởng 10.000 đô-la Singapore. Tuy nhiên, theo quy định của SA, VĐV phải nộp 20% tiền thưởng cho SA.
Tuy nhiên, Soh Rui Yong không hài lòng, quyết không nộp bởi anh cho rằng SA không hề giúp anh trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 29 ở Malaysia. Soh nói: “Viện thể thao Singapore (SSI) giúp tôi tập huấn và tôi phải bỏ ra 2.000 đô-la Singapore để bù vào chi phí tập luyện trước khi lên đường dự SEA Games”. Khoản tiền thưởng 10.000 đô-la của chính phủ Singapore, Soh muốn gửi 2000 đô-la tới HLV Ben Rosario (Mỹ) đã tập huấn cho anh thay vì nộp cho SA.
Trước phát biểu của Soh cùng lời cảnh báo các VĐV sẽ rời bỏ nếu SA vẫn thực hiện khoản nộp 20% thưởng, nhiều VĐV đội tuyển điền kinh Singapore như Rachel Yang (nhảy sào), Dipna Lim-Prasad (chạy vượt rào), Veronica Santi Pereira (cự ly tốc độ nữ)… ủng hộ tỏ thái độ bất bình với SA. Sự việc đã trở nên căng thẳng, Phó giám đốc điều hành SA, ông Kesavan Soon lên tiếng: “Tất cả chúng ta phải cùng ngồi lại và tìm cách giải quyết bất hòa. Và SA sẽ giải quyết hậu quả theo cách tích cực nhất”.
